Giáo xứ Vinh Hương với Vị Chủ chăn Giáo phận
Vào lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011, được tin Đức Cha Giuse đã về với Chúa sau thời gian dài đau bệnh, nguồn tin nhanh nhạy đến với mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo xứ, không râm ran náo động cũng chẳng u buồn day dứt bởi mọi sự Thiên Chúa đã an bài, bởi niềm tin kiên định khi ngài là Giám mục, niềm tin không thể lay chuyển sau những năm tháng dài bệnh tật và thử thách. Chính niềm tin ấy đã làm cho ngài không bao giờ chết. Vì như Chúa nói: “Ai tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ”.
Thể hiện tâm tình con thảo với Vị Chủ chăn Giáo phận, tại nhà thờ Giáo xứ, Cha Quản xứ cùng với giáo dân hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
Như đàn chiên tìm về với người Mục tử của Chúa, vào lúc 8 giờ ngày thứ tư 25/05/2011, Giáo xứ Vinh Hương cùng với các Giáo xứ Phúc Lộc - Phúc Thành - Quảng Đà - Kitô Vua - Bác Ái - Đức Lễ, đã tề tựu về nhà nguyện Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám Mục Giuse.
Sau thánh lễ, đoàn con thân yêu của người cha chung đã viếng linh cửu trong tâm tình mến thương, làm xoa dịu và vơi đi những cảm xúc mất mát, nhưng đào sâu và ghi đậm hình ảnh người Cha. “Cha đã chạy đến cùng đường, mà vẫn giữ vững đức tin”.
Một người Cha - người tôi trung, trung thành với Thiên Chúa và trung thành với Giáo hội.
Người Cha - mục tử chăm sóc đoàn chiên trên đồng cỏ xanh tươi, dưỡng nuôi dân bằng dòng sữa giáo lý tinh tuyền, cho đoàn con Giáo phận an tâm bước đi giữa dòng lịch sử quê hương.
Xin tiễn Cha hành trình dài nhân thế.
Gởi xác thân (cha) trong nắm đất thân thương.
Từ bụi đất cha trở về bụi đất.
Chúa xót thương ban cuộc sống miên trường.
Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Vinh Hương kính chúc Đức Cha đi trong An Bình.
Xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn Đức cố Giám Mục Giuse chúng con về hưởng phúc Quê Trời. Amen.
Tác giả bài viết: Caohuong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn