Giáo xứ Vinh Hương

Linh mục Nigeria bị sát hại trên đường đi hòa giải xung đột

Thứ hai - 02/09/2019 20:50


Ngày 29.8.2019, cha David Tanko đang trên đường đến làng Takum, nơi ngài có buổi gặp để hòa giải xung đột giữa cộng đồng người Tiv và cộng đồng người Jukun thì bị một nhóm vũ trang sát hại.

Đức cha C-harles Michael Hammawa, Giám mục Jalingo lên án vụ việc và chia sẻ: “Chúng tôi đã rất nỗ lực để đưa được hai bên đến bàn đàm phán. Cảnh sát đã hứa mở cuộc điều tra để đưa thủ phạm ra trước công lý”.

Lễ tang của cha David được tổ chức vào ngày 2.9 và ngài sẽ được an táng tại nghĩa trang Jalingo.

Cuộc xung đột giữa người Tiv và người Jukun được cho là khởi đầu từ năm 1953, khi chính quyền bắt đầu ủng hộ người Jukun, gây khó khăn cho người Tiv. Kể từ đó, mối bất hòa kéo dài cho đến ngày nay.

Bạo lực lại bùng lên kể từ tháng 4 vừa qua tại làng Kente, Wukari và lan sang bang Benue. Chính quyền các bang đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình. Liên đoàn Kitô giáo Nigeria (CAN) kêu gọi các bên hãy đối thoại nhằm đưa ra tiếng nói chung để chấm dứt xung đột.

Tác giả bài viết: Thiện Tâm (theo Vatican News)

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây