Giáo xứ Vinh Hương

Ngày tĩnh huấn giới trẻ giáo hạt Quảng Đức

Thứ ba - 05/06/2012 23:56
“Thầy đã ném lửa vào thế gian và Thầy ước muốn biết bao cho lửa ấy được bùng lên” (Lc 12,29).
Logo giới trẻ giáo hạt Quảng Đức
Logo giới trẻ giáo hạt Quảng Đức

Ngày 05 – 06 – 2012, gần 2 ngàn bạn trẻ trong giáo hạt Quảng Đức đã qui tụ về Giáo xứ Xuân Lộc, Giáo phận Ban Mê Thuột, để tham dự ngày Tĩnh Huấn Giới trẻ, với chủ đề : ANH EM HÃY VUI LÊN TRONG CHÚA” (Pl 4,4)

Đúng 7g30, toàn thể trại sinh đã hân hoan chào đón Cha Hạt Trưởng, quý Cha và quí khách.

8giờ30, chương trình khai mạc bắt đầu dưới sự điều khiển của sư huynh Phêrô Thái Sơn Minh, theo trình tự:
- Kiệu Thánh Giá và Logo
- Chào cờ Vatican
- Tưởng nhớ các Vị Chủ Chăn trong Giáo phận đã qua đời: Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức.
- Tri ân Đức Cha nguyên giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hoà và tỏ lòng quý mến vị Giám mục Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.
- Cha trưởng ban mục vụ giới trẻ giáo hạt Giuse Bùi Văn Trường chào mừng quý tham dự viên, đồng thời giới thiệu ý nghĩa của ngày tĩnh huấn và tuyên bố khai mạc. (Xem diễn văn khai mạc)

Sau khi khai mạc, Sư Huynh Phêrô Thái Sơn Minh lại tiếp tục hướng dẫn các bạn trẻ biết cách vượt qua những thách đố theo mô hình sinh hoạt vui tươi dễ nhớ.

9g30, tất cả tập trung vào nhà thờ nghe thuyết trình về đề tài: “Tung Cánh Vào Đời”, do sư huynh Phêrô trình bày và sau đó giải đáp thắc mắc.

Sau cơm trưa, tận dụng thời gian tự do, các bạn trẻ của các Giáo xứ đã gặp gỡ làm quen với nhau, cũng có một số bạn của các Giáo xứ từ xa tới tản bộ chung quanh khuôn viên nhà xứ Xuân Lộc thư giãn ngắm cảnh quan của một Xứ đạo miền núi. Nhà thờ Giáo xứ Xuân Lộc toạ lạc trên một ngọn đồi cao mà tiếng địa phương gọi là đồi Dầu, nơi đây mọi người có thể nhìn toàn cảnh Giáo xứ rất rõ và đẹp, có hồ nước, có đồi núi nhấp nhô, có những ngôi nhà cao tầng vừa được xây dựng, chứng tỏ đây là một vùng đất đang trên đà phát triển kinh tế khá mạnh.

13 giờ, các sư huynh đã cho tập trung sinh hoạt ngoài trời, khởi động cho buổi chiều đầy ắp công việc.
Bài đồng diễn “Trong Giêsu” như khởi đầu cho mọi người tinh thần sẵn sàng để tới cùng Giêsu, gặp được Giêsu Đấng là Chân Lý, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Hai trò chơi về kiến thức Kinh Thánh và giáo dục nhân bản như để dọn đường cho một chương trình khác cũng quan trọng, đó là chương trình sám hối tập thể và lãnh nhận Bí tích Hoà giải.

Chương trình sám hối tập thể đã được Sư huynh Phêrô Thái Sơn Minh hướng dẫn với nhiều cảm xúc, bằng một giọng nói đậm chất Nam bộ, đầy truyền cảm dẫn mọi người đến với Thánh Giá, hướng về Thánh Giá để xét mình và quyết tâm chừa cải, bằng việc thổi bong bóng như muốn nhắc nhở mỗi một người nhờ Thánh giá Chúa Ki Tô, hãy cố thổi bay đi mọi tội lỗi của mình để làm hoà với Thiên Chúa và với anh em.

Sau chương trình Sám hối mọi người thinh lặng tiến vào nhà thờ lãnh nhận Bí tích hoà giải chuẩn bị tâm hồn cho Thánh lễ trọng thể chiều nay.

Niềm vui chiều nay được dâng cao khi đại hội vui mừng đón tiếp Đức ông Đa Minh Hà Duy Khâm tới hiệp dâng Thánh Lễ chiều nay.

Thánh lễ bắt đầu lúc 16g00, do Đức Ông Đa Minh chủ tế và 8 linh mục giáo hạt cùng đồng tế. Mở đầu, cha  phụ trách Giuse thay mặt giới trẻ toàn giáo hạt kính chào Đức Ông và quí cha đồng tế. Dẫn vào thánh lễ, Đức Ông chúc mừng cho ngày hội giới trẻ toàn giáo hạt, ngài ngỏ lời cảm ơn cha xứ Xuân Lộc và đặc biệt cảm ơn các sư huynh dòng Lasan đã tận tình hướng dẫn giới trẻ trong ngày tĩnh huấn này.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh đến nhiệt huyết của lớp trẻ hôm nay phải là một trái tim rực lửa như Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Thầy đã ném lửa vào thế gian và Thầy ước muốn biết bao cho lửa ấy được bùng lên” (Lc 12,29).

Giờ diễn nguyện buổi tối giúp giới trẻ Quảng Đức tĩnh lặng nhìn lại chính mình sau những sôi động buổi sáng, những sinh hoạt đầy nhân bản buổi chiều mà cao điểm là nghi thức sám hối và phụng vụ Bí Tích Thánh Thể. Giữa ánh nến huyền ảo, Sư huynh Phêrô giúp các bạn trầm lắng nhìn lại bản thân mình trong tương quan với tha nhân để rồi mạnh bước lên đường dấn thân trong tinh thần yêu thương: yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu Tha Nhân và yêu Quê Hương, biết chia sẻ và biết cảm thông.

Trong lễ bế mạc với sự hiện diện của quý Cha, quý Sư huynh, quý Sœurs, cùng tất cả các bạn trẻ Quảng Đức, sau lời cảm ơn của Cha Trưởng ban Giuse, các đơn vị lần lượt nhận cờ lưu niệm và Thông Điệp Ngày Tĩnh Huấn.

Cuối cùng mọi người nhận phép lành và nghi thức lên đường. Giới trẻ Giáo hạt Quảng Đức tin tưởng lên đường dấn thân phục vụ tha nhân trong cuộc sống thường ngày dưới sự bảo bọc của Trái Tim rực lửa yêu thương của Đức Giêsu.

ALBUM ẢNH


 

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Lm. Antôn Lê Anh Tuấn, Hồng Bính, Hữu Chánh

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây