Giáo xứ Vinh Hương

Ngày đầu tháng Đức Mẹ: Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng đền Đức Mẹ Divino Amore

Thứ năm - 12/04/2018 04:16
ĐTC Phanxicô sẽ viếng đền Đức Mẹ Divino Amore, Roma, vào ngày 1 tháng 5 năm 2018 lúc 5g chiều để lần hạt Mân Côi trong ngày khởi đầu tháng Đức Mẹ, giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo hôm nay 10 tháng 4 năm 2018.

Đền thánh "Divino Amore" - "Tình yêu Thiên chúa" -, cách Roma khoảng 15 km về phía nam, tại Castel di Leva, được rất nhiều cư dân Roma yêu mến: đó là đích đến của cuộc rước đuốc truyền thống vào đêm thứ bảy trên Đường Ardeatina.

Đây là cuộc hành hương thứ 2 của  ĐGH tại đền thánh này, lần đầu là ngày 18 tháng 5 năm 2014.

ĐTC Phanxicô tiếp bước các vị tiền nhiệm, trong đó ĐGH danh dự Bênêđictô XVI đã viếng đền Divino Amore ngày 1 tháng 5 năm 2006, cũng để đọc kinh Mân Côi và phó thác cho Mẹ Maria "mọi nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thế giới, đặc biệt trong thời kỳ đang gặp rất nhiều 'vùng tối'", Ngài đã nói vậy trong đêm canh thức trước Kinh Regina Cæli.

Nguồn gốc của đền thánh là sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria nhằm giúp đỡ một du khách bị chó hoang đuổi vào năm 1840.

Trong lúc hoảng sợ, người du khách ngước nhìn toà tháp một lâu đài đổ nát, nơi có bức tranh thế kỷ XIV vẽ Đức Trinh Nữ Maria bế Chúa Hài Nhi, phía trên là hình chim bồ câu, biểu tượng Chúa Thánh Thần và dòng chữ "Tình Yêu Thiên Chúa". Ông la lên: "Madona mia, grazia!", "Lạy Đức Nữ Trinh, xin dủ lòng thương!". Bầy chó hoang đột nhiên dịu lại và tự động rời xa trên cánh đồng, "dường như chúng đang phục tùng một mệnh lệnh bí ẩn nào đó".

Câu chuyện cũng tương tự như sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Beauraing (Bỉ): hai con chó trong vườn có cây sơn trà của các nữ tu, nơi Đức Mẹ hiện ra, rất hung hăng với nhiều khách hành hương, nhưng chúng im lặng nằm xuống ngay lập tức khi Đức mẹ hiện ra, sau đó lại tiếp tục công việc ... canh gác trong khuôn viên tu viện.

Tên của du khách này không được lưu truyền, nhưng ông đã kể lại câu chuyện của mình với mọi người ở khắp nơi, Castel di Leva được đổi tên như biên niên sử thời ấy ghi lại: "Người hành hương ngày càng đông bất kể ngày đêm và họ nhận được rất nhiều ân sủng".

Một ngôi thánh đường được xây dựng vào năm 1845 để bảo quản bức tranh. "Căn phòng thẻ tạ ơn" được bao phủ bởi hàng chục ngàn thẻ tạ ơn đủ loại, cho thấy rằng người Roma vẫn tiếp tục tin tưởng cậy nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ Divino Amore trong nhiều thế kỷ. Chẳng hạn người ta còn trông thấy xe đạp của những tay đua gặp may nhờ sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria, có lẽ là trong cuộc đua Vòng Quanh Nước Ý: Một trong số đó là của tay đua Eddie Merckx.

Theo ý nguyện của ĐGH Piô XII và của người Roma sau sự kiện thành phố thoát nạn trong đệ nhị thế chiến, ngày 4 tháng 6 năm 1944, khu bảo tồn được mở rộng và bao gồm cả  những hoạt động từ thiện.

Đền thánh mới do Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II khánh thành ngày 4 tháng bảy năm 1999, hiện nay có một nhà khách dành cho người hành hương, một hội đường, một văn phòng tư vấn tâm lý cho người tận hiến, một nhà dành cho người già cô đơn, một trung tâm thể thao cho giới trẻ và nhà nguyện "Thánh Luca". Một ngôi nhà dành cho người khuyết tật đang được xây dựng.

Thánh GH Gioan-Phaolô II cầu nguyện trong ngày khánh thành Đền Thánh mà ngài gọi là "Đền Thánh Roma mới": "Lạy Mẹ Maria, xin cho mọi người đến đây đều chắc chắn nhận được sự nâng đỡ của Tình Yêu Chúa trong tâm hồn".

Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã viếng đền thánh Divino Amore 3 lần: Lần đầu vào ngày 1 tháng năm 1979, lần thứ 2 vào ngày 7 tháng 6 năm 1987 và một lần vào ngày 4 tháng 7 năm 1999.

Tác giả bài viết: ZENIT, 10.04.2018, Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây