Giáo xứ Vinh Hương

Ngày trở về của cha Phêrô Trương Văn Khoa

Thứ năm - 19/01/2017 06:33
Ngày trở về thăm lại quê hương của cha không là sự bất ngờ như những lần trước, mà là sự chuẩn bị thật long trọng và hoàn thiện của giáo xứ, giáo họ và gia đình. Vì đây là lần cuối cùng cha về thăm lại quê hương, mảnh đất mà cha đã từng sinh ra và lớn lên với bao buồn vui, sướng khổ, trở về thăm lại quê hương lần này để cha giã biệt mọi người rồi một mình âm thầm trở về quê hương thật của mình, một quê hương mà cha hằng mong đợi.
 
Đón cha trở về lần này không là những lời thăm hỏi ân cần, những bắt tay thân thiện, những nụ cười tươi nở trên môi mà là những giọt nước mắt lăn dài trên những gò má nhăn nheo của những cụ già, sự tiếc thương vô hạn của thế hệ trẻ và bạn bè của cha. Đón cha về lần này là những chiếc cờ tang màu tím rủ buồn. Dẫu biết rằng “ sinh ký tử quy” dẫu biết rằng “sinh ly tử biệt”

Đáp lại sự đón tiếp khóc thương của của mọi người, mà ai ai cũng đều biết, đó là sự lạnh lùng vô cảm của một cái xác không hồn với đôi mắt nhắm lại, đôi tay buông xuôi.

Sáng nay bầu trời Vinh An dường như lạnh thêm, u ám thêm không phải vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mà là những cơn bão đang âm thầm dậy sóng tiếc thương trong tâm hồn mọi người, “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

 Từng giờ, từng phút, từng giây đợi chờ rồi cũng đến. đúng 4g 10 phút ngày 18 – 1 – 2017 đoàn xe rước cha về đã dừng bánh,cộng đoàn giáo họ và gia đình đón rước bằng những vòng hoa mang dòng chữ tiếc thương, chào đón cha bằng những tiếng thở dài nghe não lòng. thi hài cha được đưa vào nghỉ tạm nơi mái ấm gia đình của cha ngày nào.sau một cuộc hành trình dài từ nửa vòng trái đất.
 

Một thánh lễ do các cha trong gia đình huyết tộc, linh tộc được dâng lên như của lễ toàn thiêu tại gia đình để tạ ơn Thiên Chúa. Và rồi từ sáng đến chiều các ban ngành, đoàn thể, các giáo họ trong giáo xứ thay phiên nhau thăm viếng và cầu nguyện cho cha.

Đúng 19 giờ thánh lễ đồng tế do cha quản xứ Andre Trần Xuân Cương chủ tế với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Cha Giuse Trần Ngọc Cầu đã chia sẻ trong thánh lễ: ‘sự ra đi của cha cố Phê rô quá bất ngờ, để lại cho chúng ta nỗi tiếc thương vô hạn, nhưng chúng ta vui mừng và tin tưởng vì cha Phê rô đã sẵn sàng cầm đèn cháy sáng trong tay, một chiếc đèn đầy ắp những dầu, như chiếc đèn của những cô trinh nữ khôn ngoan.và với công nghiệp của cha trong những ngày trên trần thế, cha đã làm hết sức và tròn trách nhiệm của một vị chủ chăn, thì giờ đây trên nước trời vinh hiển, cha đã được Chúa thưởng ban, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến nhận phần gia nghiệp ta ban”
 

Sáng ngày 19 – 1 – 2017 vào lúc 4g30 linh cửu của cha Phê rô được rước về thánh đường của giáo xứ để dâng thánh lễ tiễn biệt cha, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vinh An đã có mặt từ rất sớm sắn sàng đón tiếp cha để cùng hiệp dâng với cha trong thánh lễ cuối cùng tại ngôi thánh đường thân yêu này.

 Cha quản xứ Andre chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế với ngài còn có 20 linh mục là linh tông, huyết thống và đồng hương với cha Phê rô.Trong phần dẫn nhập trước thánh lễ, cha Quản xứ đã nói: “đây là giây phút mà mọi thành phần dân Chúa hiện diện cùng cha Phê rô trong thánh lễ cuối cùng, và sự ra đi của cha là một diễm phúc, là một ân huệ mà Chúa đã trao ban“. Trong phần chia sẻ cha Đa Minh Lê văn Thế là người con linh tông của cha cố Phê rô, ngài nói : “trong 24 năm linh mục thì đã có 22 năm cha cố Phê rô sống với đoàn chiên của giáo xứ Buôn Hô, ngài đã cống hiến hết sức mình và đóng trọn vai trò là một chủ chăn chăm sóc cho đoàn chiên của mình, vào những năm gần đây ngài đã phải đối diện với bệnh tật và những khó khăn khi nhận nhiệm sở mới, nhưng như là cây mắm, ngài chấp nhận rơi xuống đất tạo thành chất xúc tác để cho những cây khác được sinh sôi nẩy nở và phát triển, cũng như hạt lúa mì khi rơi xuống đất phải thối rửa đi để được ươm mầm“.

Cha Phê rô Trương Huy Hoàng đã đại diện cho huyết tộc, linh tộc ngỏ lời cảm ơn cha Quản xứ, quý cha đồng tế, quý tu sỹ nam nữ cũng như mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Vinh An đã yêu thương  mở rộng vòng tay đón tiếp cha Phê rô một cách chu đáo.

Cuối thánh lễ, đại diện tu sỹ, đại diện các ban ngành, đoàn thể của giáo xứ Vinh An đã thắp hương tiễn biệt cha Phê rô. Mọi người đã xúc động, nghẹn ngào khi ông Chủ tịch HĐGX nhắc lại những kỷ niệm về cha Phê rô, mặc dầu mọi người muốn níu kéo lại, nhưng tất cả đều lùi sâu vào dĩ vãng. Và chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện cho cha sớm được hưởng thánh nhan Chúa trong cõi vĩnh hằng.

Kết thúc thánh lễ, linh cửu cha Phê rô được rước đến giáo xứ Thánh Linh để ngài về với đàn chiên của ngài và yên nghỉ nơi đất thánh của giáo xứ. 
 

Tác giả bài viết: Ngọc Sương

Nguồn tin: www.giaoxuvinhan.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây