Vị tân linh mục đã từng viếng thăm đền thánh khi còn sáng mắt. Giờ đây, cha trải nghiệm về địa điểm thiêng liêng này theo một cách khác: “Âm thanh của khách hành hương, của tiếng chuông, tiếng chim hót đưa tôi vào một không gian yên bình tuyệt đối. Mùi hương của những cây nến đưa tôi về với sự thành tâm và suy niệm. Mọi thứ diễn ra rất chậm và thanh bình, giúp tôi rất nhiều trong việc lắng lòng lại và hướng trọn vẹn về Chúa”.
Cha Tiago cũng nói về những hạn chế mà cha gặp phải khi mất đi thị lực, tuy nhiên, điều đó đem đến cho cha trải nghiệm độc đáo trong đời sống tận hiến của mình: “Không nhìn thấy được đã khiến tôi không bị phân tâm vì những điều xảy ra bên ngoài, tuy nhiên, tôi phải rất nỗ lực để tập trung trong tâm hồn. Tôi nhận thấy rằng, các giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn, đặc biệt là thính giác, giống như là món quà tôi được ban tặng, để tôi có thể lắng nghe mọi cảm xúc của người khác, niềm vui, nỗi buồn và cả đức tin của họ”.
Thánh lễ tại Fatima được cha Tiago cử hành cùng hai tân linh mục khác, cha Jorge Gonçalves, cha Pedro Oliveira, và với vị linh mục kỳ cựu 103 tuổi, Ðức ông Joaquim Fernandes, người vừa kỷ niệm 74 năm linh mục. Sự có mặt của hai thế hệ linh mục tại buổi lễ là một thông điệp đẹp cho sự kế thừa của đời sống thánh hiến.
Tác giả bài viết: Tâm Thanh (theo Aleteia)
Nguồn tin: www.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn