Vị tu sĩ dòng Phanxicô chia sẻ: “Phần thưởng này không chỉ dành riêng cho tôi mà còn dành cho tất cả các giáo viên, những người đi theo ơn gọi cao quý này. Chúng ta phải công nhận và coi trọng những gì các giáo viên làm, nhưng trên hết, chúng ta phải ưu tiên cho giáo dục”.
Thầy Tabichi là giáo viên dạy toán và khoa học tại trường Keriko Mixed Day ở Kenya. Trước khi nhận được giải thưởng, thầy đã dành 80% tiền lương của mình để giúp đỡ những học sinh nghèo. Thầy đã từng đi dạy tại trường tư thục, nơi có điều kiện về cơ sở vật chất tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thầy cảm thấy không vui vì có nhiều giáo viên tại Kenya không có được môi trường làm việc như vậy.
Cuối cùng, thầy quyết định chuyển đến trường Keriko Mixed Day nằm ở làng Pwani, trên thung lũng khô cằn Rift của Kenya. Cả trường chỉ có một máy tính bàn với mạng internet chập chờn. Học sinh nơi này gặp nhiều khó khăn, đôi khi các em để bụng đói đi học, phải đối mặt nhiều vấn đề như ma túy, có thai ngoài ý muốn, nghỉ học sớm, lập gia đình sớm và cả tự tử… Hầu hết các em xuất thân từ các gia đình nghèo, 1/3 trong số đó mồ côi hoặc chỉ sống với cha hay mẹ. Áp lực nhất là khi trường chỉ có 7 giáo viên giảng dạy cho 700 học sinh. Các giáo viên phải làm tất cả mọi thứ với mong muốn có thể thay đổi được xã hội nơi đây.
Ngày nay, ngày càng có nhiều người đăng ký vào học ở trường này, và có những em đã theo học được tới đại học. Đặc biệt, các học sinh nữ ngày càng có điều kiện để học tốt hơn.
Thầy Tabichi chia sẻ: “Khi nhìn thấy học sinh có được kiến thức, kỹ năng và sự tự tin là niềm vui lớn nhất trong việc dạy học của tôi. Khi các em thành công, có sức sáng tạo và làm việc hiệu quả trong xã hội, tôi vô cùng vui mừng vì những gì mình đã làm. Tôi giống như chiếc chìa khóa mở ra những tiềm năng cho các em”.
Tác giả bài viết: Thiện Tâm (theo Vatican News)
Nguồn tin: www.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn