Giáo xứ Vinh Hương

Philippines: Cảnh báo về "linh mục giả" trong ngày Lễ Linh Hồn

Thứ ba - 30/10/2018 23:42
Trẻ em nô đùa trên các ngôi mộ tại một nghĩa trang ở ngoại ô Manila trong ngày 27 tháng 10.

"Làm phép mộ không phải nộp phí", Đức Cha Broderick Pabilo, giám mục phụ tá Manila nói với các nhóm người Philipin đi viếng mộ thân nhân.
 

UCANEWS 30.10.2018  -  Một giám mục tại Manila đã cảnh báo người công giáo đừng đưa tiền cho các linh mục ra nghĩa trang để ban phép lành trên mộ phần trong ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Đức Cha phụ tá Manila Broderick Pabillo cảnh báo "linh muc giả" có thể lợi dụng dịp này để làm tiền những người tốt bụng.

Hàng năm, nhiều nhóm người Philippin đến nghĩa trang trong ngày 1 và 2 tháng 11 để viếng mộ thân nhân đã qua đời.

Đức Cha Pabillo nói rằng linh mục công giáo cử hành thánh lễ cầu cho người đã qua đời và ban phép lành trên các ngôi mộ nhưng không thu tiền.

"Đôi khi linh mục không phải là người ban phép lành mộ phần, mà công việc này do các đại chủng sinh hoặc một giáo dân là lãnh đạo giáo đoàn thực hiện", Đức Cha nói.

Đức Cha Pabillo, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Giáo Dân của Hội Đồng Giám Mục nói người công giáo có thể tự mình làm phép mộ thân nhân.

"Một số giáo xứ phân phát bản sao lời cầu nguyện cho người đã qua đời và giáo dân có thể đọc tại nghĩa trang, họ cũng được phép rảy nước thánh lên mộ", vị giám chức cho biết.

Theo lịch phụng vụ của Giáo Hội, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là ngày 02 tháng 11 hàng năm nhưng theo truyền thống Philippin, ngày tưởng nhớ người đã khuất rơi vào ngày 01 tháng 11, nhằm ngày Lễ Các Thánh.

Tuy nhiên cha C-harles Belmonte, thần học gia, cho biết nghĩa vụ tưởng nhớ người qua đời đã biến thành việc ăn mừng.

"Người Philipin công khai đạo đức, nhưng cần hiểu biết sâu sắc hơn về việc tưởng nhớ người đã qua đời cũng như ý nghĩa của sự chết theo Kitô giáo", cha nói.

Ngài lưu ý rằng có thể người ta đã quên ý nghĩa đích thực của các ngày lễ: "nói chung dường như thiếu vắng bầu khí cầu nguyện trong nghĩa trang".

Hai ngày lễ chung (lễ các thánh và lễ linh hồn - ND) được gọi là "Undas" đã trở thành cơ hội cho người dân Philippine không chỉ phải trả tiền cho lòng tôn trọng người chết mà còn cho việc đoàn tụ gia đình nơi tỉnh nhà.

"Undas" có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha "Andas" hay là "Ngày Của Người Chết", xuất hiện từ khi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đầu tiên đến đất nước này.

Một tuần trước dịp lễ, nhà chức trách thành lập các trung tâm hỗ trợ tại các cảng biển, nhà ga và các tuyến đường chính trên khắp đất nước để giúp hàng triệu người trở về quê hương.

Oscar Albayalde, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Philippines, cho biết có 32.000 cảnh sát sẽ điều hành các trung tâm này với sự trợ giúp của ít nhất 87.000 người thuộc cảnh sát địa phương, các nhóm hành động dân sự, tổ chức thiện nguyện và câu lạc bộ du lịch.
 

Tác giả bài viết: UCANEWS, "Manila prelate warns of 'fake fathers' on All Souls' Day" - Huuchanh chuyển ý

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây