Giáo xứ Vinh Hương

Tu Đoàn Bác Ái Thánh Tâm - Lễ giỗ 1 năm Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức

Thứ hai - 21/05/2012 18:51
- Gục đầu tạ thế người nằm xuống - Nhắm mắt xuôi tay rũ bụi trần.
Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức
Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức

WGPSG -- Cách đây 1 năm, lúc 07g45 ngày 23/5/2011, Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức - nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột - đã an nghỉ trong Chúa tại Tu đoàn Bác Ái Thánh Tâm, số 100A/3 khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay, ngày 21/5/2012 vào lúc 10g00, cũng tại nơi đây, cộng đoàn Bác Ái Xã Hội Thánh Tâm, quý linh tông và huyết tộc cùng đồng hương Bút Đông đã long trọng tổ chức lễ giỗ 1 năm Đức cha Giuse vào cõi vĩnh hằng.

Thánh lễ trọng thể do Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu - Giám mục Giáo phận Long xuyên - chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, Cha Micae Lê Văn Khâm - Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, quý cha đồng hương Bút Đông, Cha Giuse Nguyễn Ý Định - nghĩa tử của Đức cố Giám mục Giuse, Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Hạnh - Giám đốc cộng đoàn Bác Ái Thánh Tâm, nghĩa tử của Đức cố Giám mục Giuse cùng quý cha đồng khóa và quý cha khách.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý linh tông huyết tộc, quý thành viên và cộng tác viên cộng đoàn Bác Ái Thánh Tâm, bà con đồng hương Bút Đông miền Nam và thân nhân.

Dựa vào thư gửi tín hữu Do Thái: “Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ” (Dt 19, 7), Đức cha Giuse đã chia sẻ: Người Việt Nam có một đặc tính rất cao đẹp, đó là “chữ Hiếu”. Giáo dân Việt Nam luôn nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã khuất. Nhưng mấy ai nhớ đến các Giám mục, linh mục, tu sĩ... là những vị đã ban các bí tích để chúng ta được làm con Chúa, để được lãnh nhận các ơn của Chúa từ các ngài. Bên cạnh đó, các vị mục tử, những người thầy đã hướng dẫn chúng ta học giáo lý, dạy dỗ chúng ta học văn hóa từ lớp mẫu giáo cho đến khi thành nhân, liệu có mấy ai còn nhớ đến các vị hiền sư ngay khi còn sống, phương chi khi các vị đã khuất núi! Vì thế, nhân lễ giỗ 1 năm của Đức cha Giuse, cũng là dịp để chúng ta quy tụ về đây để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài, một vị mục tử suốt cuộc đời đã hiến dâng cho Chúa, để hoàn thành trách nhiệm của vị chủ chăn, hiểu biết và yêu thương đàn chiên của mình. Đồng thời, ngài cũng là một người thầy gương mẫu, không chỉ lo giáo dục mà còn lo giáo dưỡng, để học trò của ngài trở thành những người hữu ích cho Giáo hội và cho xã hội.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục nghĩa tử - Cha Giuse Nguyễn Ý Định - đã thay mặt linh tông và huyết tộc, cộng đoàn Bác Ái Thánh Tâm, đồng hương Bút Đông cảm ơn Đức cha, Đức ông, quý cha, quý tu sĩ và mọi người đã dành cho Đức cha nhiều tình cảm thân thương. Ngài bộc bạch: “Trước khi Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức về với Chúa, ngài vẫn đau đáu bên lòng một ước mong tìm được một tình thương, một sự tha thứ và những lời cầu nguyện của những người còn sống. Hôm nay, với sự hiện diện đông đảo của quý Đức cha, Đức ông, quý cha và cộng đoàn, chắc chắn Đức cha Giuse sẽ yên lòng để về với Chúa”. Xin quý cha, quý tu sĩ và mọi người tiếp tục cầu nguyện, xin Thiên Chúa là Đấng giầu lòng xót thương, tha thứ mọi lỗi lầm của ngài khi còn sống, để ngài sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30. Sau bữa cơm gia đình, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn âm vang mãi bài thơ “Di sản của cha” mà ngài đã gửi gấm cõi lòng mình trong suốt cuộc đời, để thật sự sống trong bình an, thanh thản đi về Nhà Cha:

“Gửi gió cho mây” bay vạn hướng
Ru đời vào mộng lắng sầu than
Gục đầu tạ thế người nằm xuống
Nhắm mắt xuôi tay rũ bụi trần.

Tác giả bài viết: Văn Chiến

Nguồn tin: www.tgpsaigon

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây