Giáo xứ Vinh Hương

Tác giả bài thánh ca bất hủ "Trời Cao" đã về trời cao

Thứ ba - 12/04/2011 04:18

Tác giả bài thánh ca bất hủ "Trời Cao" đã về trời cao

Là người Công giáo Việt Nam, không ai không ngân nga câu hát “Trời cao hãy đổ sương xuống…” mỗi độ Mùa Vọng về.

 

 

Là người Công giáo Việt Nam, không ai không ngân nga câu hát “Trời cao hãy đổ sương xuống…” mỗi độ Mùa Vọng về. Tác giả ca khúc bất hủ này đã vĩnh viễn ra đi lúc 0 giờ ngày 12/04/2011.

 

Nhạc sĩ Duy Tân, tên thật Trần Duy Tân, sinh ngày 29/04/1925 tại làng Thượng Đồng, xứ Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Lúc còn nhỏ, ông đã được linh mục Trần Quý Ly đỡ đầu và gửi vào tiểu chủng viện để theo học với các thầy dòng Jean Baptiste de la Luth ở trường tiểu học Guginieu, Hà Nội.

Hết bốn năm tiểu học, về học trung học ở làng Hoàng Nguyên, Hà Đông, tại đây gặp cha Tiến Dũng. Sau sáu năm ở trường trung học, ông về học tại đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội, gặp các linh mục nhạc sĩ Hoài Đức, Nguyễn Khắc Xuyên (Phát Diệm) và Nguyễn Duy Vi (Thanh Hoá).

Sau này vì lý do sức khoẻ, ông đã thôi học đại chủng viện.

Tốt nghiệp cử nhân luật khoa và Trung tâm huấn luyện chuyên môn Ngân hàng, ông vào làm việc tại Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam với tư cách chuyên viên từ 1958-1975.

Hơn 500 ca khúc của ông hầu hết đã được ấn hành trong các tập “Cung Thánh” bộ cũ cũng như bộ mới. Trong đó có ca khúc “Trời cao” bất hủ.

Nhạc sĩ Duy Tân, một thành viên gạo cội của Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh, mất lúc 0 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2011, tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

Xin cảm ơn nhạc sĩ Vinam đã báo tin.

Tác giả bài viết: Hữu Chánh (viết theo tin và tài liệu sưu tầm)

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây