Giáo xứ Vinh Hương

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi

Chủ nhật - 25/03/2012 12:28
- Bản tin của học viên, lớp cộng tác viên truyền thông giáo xứ (CTVTTGX)
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi
Tác giả bài viết: Kim Cương
Lớp CTVTTGX

 

Vào lúc 18 giờ ngày 25.03.2012, tại Nghĩa trang đồng nhi giáo xứ Vinh Hương, đã diễn ra buổi lễ cầu cho các linh hồn thai nhi, cùng những bà mẹ đang mang thai, nhân ngày Quốc Tế Thai Nhi do cha Phêrô Cao Tiến Hà chủ tế. Đến tham dự thánh lễ có sự hiện diện của 17 thành viên của nhóm tông đồ thai nhi, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Phêrô đã nhấn mạnh đến con số 685, ngài nói: “Đây là một con số đáng báo động, 685 thai nhi đã được nhóm tông đồ nhận về an táng chỉ sau hơn 1 năm hoạt động”.

Kết thúc bài giảng, cha Phêrô đã gợi lên bao cảm xúc làm nức lòng cộng đoàn qua những vần thơ: Con xin được sống 

“…Con của mẹ còn bé lắm, mẹ ơi !
Mẹ ơi, mẹ, con van xin được sống,
Được làm người để gọi tiếng mẹ ơi
…” (Đaminh Phan Văn Dũng)
 
 Trong tâm tình hiệp thông với cộng đoàn,  Bà Trương Thị Kim Châu (nhóm phó) đã dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha.

Buổi lễ đã diễn ra rất sốt sắng và trang trọng.

Đây là thánh lễ lần thứ 4 được cử hành tại nghĩa trang đồng nhi giáo xứ kể từ ngày thành lập, (lần 1, ngày 30.7.2011; lần 2, ngày 18.10.2011; lần 3, ngày 28.12.2012; và lần 4, hôm nay)




Giáo xứ Vinh Hương tổ chức thánh lễ nhân ngày quốc tế thai nhi

Tác giả bài viết: Hùng Tâm
Lớp CTVTTGX
Vào lúc 18 giờ 00 Chúa Nhật ngày 25-03-2012, sau khi tham dự giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ xứ, cha phó Phêrô Cao Tiến Hà cùng với giáo dân đã tề tựu về nghĩa trang giáo xứ, để cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các bé thơ vô tội, nhân ngày Quốc tế thai nhi.
 
Đầu thánh lễ, cha Phêrô đã có nghi thức rảy nước thánh trên 685 thai nhi được thu thập từ các bệnh viện, cơ sở…để về an táng tại nghĩa trang giáo xứ hơn 1 năm qua, ngài gợi lên quyền được sống, được yêu thương của các bé, đáng ra phải được sống vui vẻ hạnh phúc bên vòng tay cha mẹ như bao trẻ thơ khác.
 
Cuối thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ cùng nhau đến bên các mộ phần để thắp hương, cầu nguyện cho các thai nhi và cho các bậc làm cha, làm mẹ chu toàn  bổn phận, trách nhiệm của mình để vấn nạn “nạo phá thai” sẽ dần mất đi trong xã hội ngày nay.

Đây là lần thứ 4 thánh lễ cầu nguyện cho thai nhi được tổ chức tại nghĩa trang giáo xứ trong hơn một năm qua.
 

Hình ảnh: Đăng Vương
Lớp CTVTTGX

 
 Sao loại bỏ con
Tác giả bài viết: Đình Bảo, lớp CTVTTGX

Vào lúc 18g ngày 25 tháng 3 năm 2012 tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hương đã cứ hành thánh lễ cầu nguyện cho thai nhi trong sự mong đợi của nhóm Tông đồ thai nhi giáo xứ
Đến dâng thánh lễ có cha Phêrô Cao Tiến Hà, chủ tế, cùng đông đảo bà con giáo dân. Trước thánh lễ, bà con giáo dân hiệp thông đọc kinh cầu cho thai nhi. Trong phần chia sẻ linh mục chủ tế nhấn mạnh vì sao làm cha làm mẹ mà đang tâm tước đi quyền sống của chính con ruột mình. Đáng ra những con người đó cũng phải có quyền được sống.
Chỉ trong một  thời gian ngắn, nghĩa trang giáo xứ đã nhận 685 thai nhi. Nhìn dòng chữ “Xin tha thứ cho cha mẹ chúng con”,  mọi người tham dự không khỏi xót xa bùi ngùi. 
Trong một thế giới đầy cám dỗ nhất hiện nay: tiền tài, danh vọng làm mất đi đạo đức một số cá nhân, dám loại bỏ con mình mà chẵng nghĩ đến việc  mình làm là trái lương tâm, trái đạo lý.
Đây là thánh lễ thứ 4 được tổ chức để cầu nguyện cho các thai nhi, mang theo thông điệp cho người kitô hữu nói riêng và nhân loại nói chung biết nhìn lại bản thân  mình trong cuộc sống hiện tại. Đừng vì cạm bẩy của ma quỷ mà loại bỏ đi những đứa con ruột thịt của mình. Trong khi những bào thai, những thai nhi, cũng có quyền được sống và làm người như bao người khác.
 

Ảnh: Đình Bảo

Thánh lễ cầu nguyện cho thai nhi
Tác giả: Xuân Hoà, lớp CTVTTGX

Hôm nay ngày 26 tháng 03 năm 2012 tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hương, thánh lễ thai nhi được cử hành lúc 18 giờ, do Cha phó xứ Phêrô chủ tế, cùng đông đảo giáo dân đến tham dự.
Trong thánh lễ, cha chủ tế nhắc nhớ hôm nay là ngày Quốc Tế Thai Nhi. Chính vì thế, buổi lễ nầy mang ý nghĩa về tâm linh, để cầu nguyện cho những đứa trẻ xấu số nầy được sống lại như con chúa và được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng.
Thánh lễ được cử hành để cầu nguyện cho các thai nhi và hơn thế, xin cho các bà mẹ lỡ lầm nghe được tiếng nói của những sinh linh vô tội, đã bị loại bỏ ra khỏi đời này và các người đang hành nghề nhận ra mình đã đi quá xa đạo lý làm người.


   HÃY BẢO VỆ SỰ SỐNG
  
Tác giả: Xuân Thành - Lớp CTVTTGX 

Nhân ngày Quốc tế thai nhi, vào lúc 18 giờ ngày 25-3-2012, tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hương, khu vực dành cho các đồng nhi, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài xứ cùng đến hiệp dâng thánh lễ.

Cha Phêrô Cao Tiến Hà chia sẻ cùng cộng đoàn: “hãy bảo vệ sự sống và đừng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa”, vì sự sống và quyền được sống chỉ có từ bởi Thiên Chúa. Xin đừng một lý do nào mà cả cha lẫn mẹ lại vô tâm từ bỏ đi giọt máu yêu thương của mình, khi chúng không thể tự bảo vệ .

Cuối thánh lễ, mọi người thắp lên những nén hương để cầu nguyện cho các thai nhi, cầu xin lòng thương xót Chúa tha thứ cho cha mẹ các em, cùng xin Chúa sớm dẫn đưa các em về thiên đàng.

 Được biết nhóm tông đồ thai nhi gồm có 16 thành viên, hơn một năm qua đã tìm về an táng tại đây gần 700 em, và hôm nay là lần thứ tư thánh lễ cầu cho các thai nhi được cử hành tại nghĩa trang giáo xứ.

 
            MỘT CON SỐ SIÊU KHỦNG

Tác giả: Ana Kim - Lớp CTVTTGX
 
Như đã đưa tin, chủ nhật 25-3-2012, lúc 18 giờ tại nghĩa trang đồng nhi giáo xứ Vinh Hương đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi.

Dẫn đầu lễ,  cha Phêrô Cao Tiến Hà đã thông báo một tin thật kinh hoàng sửng sốt, với con số 685 bé thơ vô tội đã được nhóm thiện nguyện phục vụ khâm liệm mai táng cẩn thận, con số  ấy được tăng trưởng  từng ngày.

 Trong không khí ngày lễ ai ai cũng phải cảm động với con số quá tưởng tượng ấy. Thật đau lòng khi trách nhiêm của người thầy thuốc phải chăm lo cứu người, thì đây, ngược lại là những tay đao phủ.

 Đặt một dấu chấm hỏi ?

Ai là người chịu trách nhiệm ?

 Tất mọi người đều có trách nhiệm, nhưng người quan trọng để nuôi mầm sống Đức tin trong lòng thế hệ trẻ phải được dạy dỗ từ môi trường gia đình, cha mẹ, ông bà là người thầy đầu tiên.
 Khi lớp trẻ biết sống đạo đức, biết chia sẻ, biết lắng nghe trong tình yêu thương bác ái, chắc chắn lỗi lầm ấy sẽ dần mai một.

 Nhìn lại con số ai cũng chạnh lòng,  lo nghĩ về tương lai của thế hệ trẻ vô cảm, một báo động nguy cấp trong đời sống đức tin. Khi xã hội xem nhẹ chuyện nạo thai là việc thường tình, thì vấn nạn càng ngày càng gia tăng.

 Hy vọng những dịp cử hành thánh lễ cầu nguyện như hôm nay, sẽ soi sáng cho mọi người thấy được những tắc trách của gia đình, của xã hội, để rồi ngày mai mọi người không phải thốt lên:

“Mẹ ơi! Con muốn sống.
Mẹ ơi! Đừng bỏ con”.
Để con là chứng nhân cho tình yêu .                                                                             

 
 
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây