Giáo xứ Vinh Hương

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Hôn Phối

Thứ năm - 09/02/2012 11:04
- Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Hôn Phối – Ông Phêrô Đào Văn Châu và bà Anna Nguyễn Thị Thanh, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vinh Hương
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Hôn Phối

Trong dụ ngôn về cây nho, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15,5). Không có ơn Chúa ban, ta không thể làm được gì. Nhưng còn hơn thế nữa: Không có ơn Chúa ban, ta không là gì cả.

Tạ ơn là một việc làm cần thiết đối với người thụ ơn.

Vào lúc 17 giờ ngày 09.02.2012, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương,  trong bầu khí vui mừng và cám tạ, cha Phêrô Cao Tiến Hà chủ sự thánh lễ tạ ơn Mừng Kim Khánh Hôn Phối cho ông Phêrô Đào Văn Châu và bà Anna Nguyễn Thị Thanh, bởi ông bà đã theo suốt cuộc đời truân chuyên khổ ải để làm cho tình yêu hôn nhân và gia đình sinh hoa kết trái dồi dào và phong phú.

Cha chủ tế đã cùng với con cháu và thân tộc rước ông bà từ cuối nhà thờ, trong khi đó, cộng đoàn như hòa vào khúc tạ ơn qua những tâm tình, với lời dẫn đầu lễ của đại diện gia đình, gợi nhớ bao ân đức từ Thiên Chúa ban tặng cho ông bà qua những vần thơ:

Thời gian vô thủy vô chung

Đến từ một đấng vô cùng thiêng liêng

Là nguồn xuân cõi vĩnh hằng

Ban cho trần thế hồng ân tuyệt vời

Nhân gian được phúc làm người

Nhờ ơn cao cả đất trời bao dung

Ông bà cha mẹ yêu thương

Sinh ra con cháu vô lường công lao

Sách nào ghi trọn ơn sâu

Cù lao chín chữ lòng nào dám quên

Gương ngời đức thiện chí bền

Cho con cho cháu làm nên cuộc đời

Mừng xuân Kim Khánh sáng ngời

Hưởng bao quả ngọt nhớ người trồng cây

Đoàn con nay đến sum vầy

Tỏ tình hiếu thảo mừng ngày hồng ân.

Những khát vọng, những thao thức để hiệp nhất với Thiên Chúa.  Những khát vọng, những thao thức bảo tròn chữ hiếu của con cháu đối với ông bà cha mẹ, Hôm nay đây, chúng ta cùng cầu nguyện cho họ được vẹn tròn ước nguyện ấy, cha chủ tế với tâm tình đầu lễ.

Trong bài giảng, ngài còn khai triền rõ nét về các hương vị của tình yêu trong đời sống gia đình, như hương vị đậm đà của sự ngọt bùi thân thương, dễ mến, hoặc hương vị khổ ải của sự đắng cay, dễ ghét, dễ hờn. Tất cả các hương vị ấy đều được nếm trải, để thăng tiến cho mình và cho nhau, hầu bầu khí gia đình mãi giữ được sự hài hòa, hạnh phúc trong 3 điều ước: Phúc - Lộc - Thọ

Ngài dẫn chứng thêm:

Phúc đời này khi làm tròn sứ mệnh Chúa trao, để được hưởng Phúc thiên đàng mai hậu

Lộc tự nhiên khi được nhìn thấy con cái trưởng thành, ngoan đạo, sung túc, hiếu để và Lộc thiêng liêng khi gia tài đức tin luôn được tiếp nối giữ gìn và phát triển

Thọ trên trần thế, sức khỏe dồi dào, trí lòng minh mẫn và Thọ trong đời sống đức tin luôn kiên trung từng ngày trong Tin, Cậy, Mến.

Bánh rượu, ánh nến lung linh và bao hoa trái như công quả của gia đình, con cháu hiệp lòng kính dâng:

 

Cùng dâng lên Chúa trên trời

Bánh thơm hạt miến, ruộng đời tân toan

Rượu nồng nho chín ân ban

Hiệp cùng hy lễ, của con Chúa Trời

Nguyện xin dâng cả cuộc đời

Noi gương tiên tổ, rạng ngời danh Cha

                  

Như ánh nến tựa lời kinh nguyện

Dâng lên tới cõi Thiên đình sớm hôm

Nguyện xin Chúa cả càn khôn

Ban muôn phước lộc cho ông cho bà

Kính dâng nguyện hứa thiết tha

Tối kinh sáng lễ nhà nhà an vui

                   

Chúa ban lương thực nuôi người

Cha vun mẹ xới một đời gian nan

Nên hoa nên quả muôn ngàn

Cho con cho cháu bình an hưởng dùng

Muôn lòng xứ hiệp nguyện chung

Ra công gắng sức trên đồng trên nương

(Trích dẫn dâng lễ -  Stêphanô Đào Văn Tịnh )

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chủ tế đã thay lời cho cộng đoàn chúc mừng và tặng quà đến ông bà mừng lễ Kim Khánh Hôn Phối hôm nay và con cháu cũng không quên thể hiện ân tình bằng những cánh hoa hiếu thảo, biết ơn, mừng chúc ông bà, cha mẹ trong ngày Hồng Phúc này.

Ông Phêrô Đào Văn Châu & bà Anna Nguyễn Thị Thanh

Ngày thành hôn 26.01.1961, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương, do cha nguyên quản xứ JB. Hồ Sĩ Cai chủ sự.

 6 người con, trong đó 3 trai 3 gái (3 dâu 3 rể)

18 cháu nội ngoại, trong đó nội: 8 và ngoại: 10

Xin chúc mừng đến gia đình và thân tộc nhân ngày lễ tạ ơn Mừng Kim Khánh Hôn Phối hôm nay. Cầu xin Thiên Chúa mãi đồng hành cùng ông bà trong suốt quảng đời còn lại trên hành trình tiến về Hạnh Phúc Trường Sinh.

- Điểm thương nhớ trên mái đầu sợi bạc

Thắp lửa tình soi sáng mãi trong nhau  (Đào Duy Kỳ)

-Tuổi già an lạc sống thanh cao

Thọ ví trường sơn thắm nghĩa tình (Đào Văn Nhiêm)

ALBUM ẢNH

Hình ảnh: Nguyễn Hồng Ân

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây