Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ An táng bà cố cha quản xứ

Thứ bảy - 17/12/2011 05:35
- Nhìn quả biết cây, Ngài nói, nhìn vào các con của Bà cố, chúng ta thấy được công sức giáo dục nhân bản của một người mẹ suốt đời tận tuỵ vì đời sống tông đồ của con cái mình
Thánh lễ An táng bà cố cha quản xứ

Gxvinhhuong.net 17/12/2011. Như đã thông báo, thánh lễ an táng bà cố Maria, thân mẫu cha quản xứ đã diễn ra sáng nay lúc 8g00 tại thánh đường giáo xứ Châu Sơn, BMT.

Trước đó, lúc 7g00, bắt đầu di quan từ tư gia trong tiếng ching cheng trầm ấm của anh em dân tộc Jarai đến từ Pleiku, giáo phận Kontum.

Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Đoàn đồng tế gồm hơn 80 linh mục, trong đó có cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, tổng đại diện, cùng gần 20 cha đến từ giáo phận Kontum.

Sau khi đoàn đồng tế hôn bàn thờ, cha Phaolô Nguyễn Công Minh trình bày sơ lược về cuộc sống đức tin của thân mẫu để tâm tình cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ được trọn vẹn.

Tiếng kèn (đội kèn Gabriel) tiếng ching cheng (anh em Jarai) và tiếng hát (ca đoàn Châu Sơn) lần lượt tấu vang đón rước linh cữu tiến lên cung thánh. Sau đó, cha Antôn Vũ Thanh Lịch, quản hạt Daklak 1, nguyên quản xứ Châu Sơn, chia sẻ tâm tình với Bà cố và gia đình. 

Cộng đoàn phụng vụ gồm giáo dân giáo xứ Châu Sơn, các tu sĩ nam nữ, các cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh và Kontum. Riêng giáo xứ Vinh Hương, ngoài Hội đồng giáo xứ, đại diện các hội đoàn và đội kèn Gabriel, còn có khoảng 300 người cùng tham dự thánh lễ an táng. Ngôi thánh đường rộng lớn dường như trở nên chật hẹp đối với đoàn người yêu mến Bà cố và các con cái bà.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn ca ngợi tấm gương tín thác vào tình thương Chúa của Bà cố và mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời. “Nhìn quả biết cây, Ngài nói, nhìn vào các con của Bà cố, chúng ta thấy được công sức giáo dục nhân bản của một người mẹ suốt đời tận tuỵ vì đời sống tông đồ của con cái mình; nói cách khác, vì đức tin mà bà đã chọn từ thời thanh xuân”.  

Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Đậu Văn Hồng (giáo phận Kontum) chia sẻ về niềm hy vọng của người Kitô hữu: Người Kitô hữu không trông chờ hạnh phúc trần gian, không hy vọng đổi thay vận mệnh hay mưu cầu vật chất. Niềm hy vọng của người Kitô hữu là chính Thiên Chúa. Ngài nói:  “Chúng ta không trông đợi những điều có thể sờ mó được, những điều có thể nhìn thấy được, thậm chí cả những điều có thể tưởng tượng được. Chúng ta trông đợi chính Thiên Chúa. Bà cố Maria đã sống trong niềm hy vọng đó và hôm nay, sự trông đợi đó đã đến, trong niềm tin vào Đức-Kitô-Phục-Sinh”.

Kết thúc thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Công Minh thay mặt tang quyến ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn, cha tổng đại diện giáo phận Kontum, các cha đồng tế, tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc và toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã cùng hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với bà cố Maria.

Sau đó mọi người ân cần tiễn đưa linh cữu Bà cố về nơi an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Châu Sơn.

ALBUM ẢNH

THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ CHA QUẢN XỨ PHAOLÔ NGUYỄN CÔNG MINH

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây