Giáo xứ Vinh Hương

"To gan" vào khuôn viên nhà thờ cướp giật

Thứ hai - 27/03/2017 02:47

Chúa nhật 26.03.2017, ngày Chầu lượt Vinh Hương, một phụ nữ đang đi vào nhà thờ tham dự giờ Chầu, khi đến gần Đài Đức Mẹ thì bị giật túi xách. Không thể chạy thoát, người gây ra vụ cướp bị bắt ngay sau đó.

Vào lúc 10 giờ 15', khi giờ Chầu của các giáo xứ bạn gần kết thúc, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dựng chiếc xe Taurus mang biển số 54 L4 - 5446 ngoài cổng nhà thờ, đứng quan sát hồi lâu, sau đó lẻn vào khuôn viên hòng "kiếm mồi". Khoảng thời gian trên chị Bùi Thị Huệ gốc giáo xứ Bác Ái, lấy chồng về Đức Lệ dẫn theo con nhỏ đi tham dự giờ Chầu, khi đến gần Đài Đức Mẹ thì bị tên cướp giật ngay túi xách. Tuy bất ngờ, nhưng chị cố giằng lấy rồi ngã sóng xoài đồng thời la lên. Thật xui cho tên cướp liều lĩnh đó, trước mắt Ban trật tự, Ban giữ xe và đông đảo giáo dân làm sao có thể trốn thoát. Kẻ cướp vừa chạy ra tới cổng trường Trần Quốc Toản thì bị bắt ngay sau đó và giao nộp cho Công an xã Đức Mạnh.

Điều đáng nói ở đây, chị Huệ đang mang thai, may mà không có chuyện chi xảy ra. Sau khi điều tra sơ bộ, Ông Võ Văn Ngọc, Trưởng Công an xã Đức Mạnh cho biết người gây ra vụ cướp nêu trên tên là Phạm Kỳ Luân, sinh ngày 17.02.1989, hiện ngụ tại Buôn Rung, Buôn Trấp, Krông Ana, Đăklăk.

Trước sự liều lĩnh và "to gan" ấy, những kẻ "siêng ăn nhác làm" muốn "ngồi mát ăn bát vàng", họ rất manh động, có thể ra tay mọi lúc mọi nơi. Do vậy sự cảnh giác vẫn luôn là yếu tố giúp mọi người tránh được nhiều điều đáng tiếc xảy ra quanh ta.

Thiết nghĩ, đây là nơi đông người, hơn nữa là chỗ thánh thiêng mà còn táo tợn như vậy, huống chi nơi vắng vẻ, chốn thưa người thì không thể lường được chuyện chi!
 














Công an xã Đức Mạnh đang xem xét phương tiện đi cướp giật

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây