Bảo vệ sự hiện diện của các Kitô hữu nơi họ là thiểu số "còn hơn cả một biểu tượng", đó chính là "một minh chứng rằng chung sống hòa bình trong xã hội đa tôn giáo là điều khả dĩ khi nhân phẩm của mọi người được tôn trọng" - Đức ông Antoine Camilleri, thứ trưởng ngoại giao Toà Thánh. Nhân dịp công bố tập tài liệu "Đánh giá về việc bách hại Kitô hữu" của Anh Quốc, Đức Tổng Giám mục Gallagher, Tổng trưởng Ngoại giao Toà Thánh, lo lắng về "thực tại đáng báo động của những vụ đàn áp Kitô hữu" khi ngài tố cáo "mức độ bách hại có thể so sánh với diệt chủng" tại nhiều vùng trên thế giới, nơi mà Kitô hữu bị trục xuất khỏi xã hội và nền văn hoá, ngay cả khỏi bản địa của họ".
Một loại tấn công có mục đích, "không chỉ chống lại sự cùng tồn tại trong hoà bình trên nền tảng đa tôn giáo, mà còn sâu xa hơn, là tấn công vào khái niệm bình đẳng và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người". Ngài nhấn mạnh: "Bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, bất kỳ hành vi bạo lực và khủng bố nào đối với người vô tội, đặc biệt dựa trên nền tảng tôn giáo, đều không thể chấp nhận và đáng lên án về mặt đạo đức".
Tổng Giám mục Gallagher kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo nhận thức trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Nhưng ngài nêu bật vai trò của các chính phủ, tin rằng "động thái chính trị của các tôn giáo" không chỉ là trường hợp các nhóm cực đoan: "Chính phủ cần tự hỏi rằng họ thực sự cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và chống lại bách hại tôn giáo đến mức độ nào... Bao nhiêu người vẫn nhìn thấy những hành động phi nhân đó và thậm chí còn lên án nữa, tuy nhiên họ vẫn hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại và quân sự...?"
Ngài cũng dẫn những hình thức phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo ít cực đoan hơn nhưng đều "gây tổn hại đến việc thực thi trọn vẹn quyền tự do tôn giáo": "Một xu hướng ngày càng tăng, ngay cả những nơi có nền dân chủ ổn định, nhằm hình sự hoá hoặc tuyên phạt các lãnh đạo tôn giáo vì họ trình bày những nguyên tắc căn bản của đức tin, đặc biệt là trong lĩnh vực đời sống, hôn nhân và gia đình"; và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc có thể dễ dàng dẫn đến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo khi "kết hợp với sự khẳng định cuồng nhiệt từ một căn tính tôn giáo".
"Quyền tự do tôn giáo bắt nguồn từ nhân phẩm, không chỉ là một hiện thực từ nền văn hóa chính trị hay pháp luật, nhưng cũng là một điều kiện để mưu cầu chân lý mà không cần vũ lực".
"Hoàn cảnh khốn khổ của các Kitô hữu bị tra tấn và bị giết hại đặc biệt gây xao động nơi chúng ta, là những người cùng chia sẻ mối dây liên đới thiêng liêng sâu sắc với họ", Tổng Giám mục Gallagher kết luận bằng việc tri ân các vị tử đạo mà nỗi đau khổ là "mẫu gương tuyệt vời về sự vẹn toàn lương tri và chứng nhân đức tin, hy vọng và tình yêu".
- Xem thêm: Bách hại Kitô hữu: Chính phủ Vương Quôc Anh kêu gọi hành động.