Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Nhớ cha Raphael Trần Xuân Nhàn

Thứ hai - 05/10/2020 09:57
Vinh Hương đã trải qua 63 năm, ngần ấy thời gian đủ để nhớ lại nhiều dấu ấn trong quá trình dựng xây giáo xứ. Điều mà ai ai cũng thấy được là giáo xứ ngày ngày vẫn không ngừng phát triển. Thế nhưng, những “cây đại thụ”, những nhân chứng sống động phải rời bỏ quê cha đất tổ để có một Vinh Hương hôm nay, họ lần lượt ra đi! Chỉ chưa đầy 3 tháng, 3 ông bà cố và 2 linh mục đã được Chúa gọi về.

Hôm nay đây, cha Raphael thân yêu không còn nữa. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ ngày 03.10.2020, với 67 năm tại thế - 21 năm linh mục. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 8 giờ ngày 05.10.2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài, Giáo phận Vinh. Nhớ hình bóng ngài, nhớ những lời cha nói và nhớ những việc ngài làm.

Nhớ cách đây 24 năm (1996), như một phép mầu, cha đã chiến thắng căn bệnh ung thư Vòm hầu; tháng 8 năm 2018, bệnh Tai biến cũng chưa thể bắt ngài “phải chùn bước”; cho đến tháng 07 năm 2020, lần nữa, căn bệnh Ung thư quái ác lại tiếp tục hành hạ thân xác ngài. Sau 4 tháng chống chọi với bệnh tật trong tin yêu và phó thác, Thiên Chúa đã cất chén đắng khỏi ngài, bởi “Ơn Ta đã đủ cho con” (2Cr 12,9).

Nhớ cha Raphael mỗi khi ngài về quê hương, lúc cử hành thánh lễ, trong bài giảng, ngoài việc giúp cộng đoàn hiểu rõ về Lời Chúa để áp dụng trong đời sống đạo, cha còn xen lẫn ít chuyện bên Tây, mục vụ bên Lào, chuyện thuở thiếu thời “nghịch ngợm bị đòn roi”. Khi gặp gỡ bà con lối xóm, bạn bè thân hữu cho đến các cháu thiếu nhi cha ân cần thăm hỏi. Một linh mục vì người nghèo, đạo đức, bình dị, dễ gần dễ mến. Còn nhớ lời ngài chúc mừng cha nguyên quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm nhân ngày kỷ niệm 9 năm linh mục (09.10.2019) “Ước mong linh mục của Chúa Kitô luôn là những mục tử nhân lành chiếu giãi tình thương của Thiên Chúa đến với muôn người và muôn nơi”

Nhớ bài ngài viết: Sinh Bệnh Lão Tử ngày 17.06.2019, trên trang (https://www.memaria.net): “Điều tất yếu con người phải trải qua:sinh ra, sống, bệnh tật và chết, dù người nghèo hèn hay giàu có, bậc hiền triết hay kẻ vô danh đều bình đẳng như nhau”. Cha đã sống vui vẻ, phó thác nhờ nghĩ đến cái chết mỗi ngày đế sống tích cực, lạc quan hơn, “Hãy dừng lại một giây lát, hãy dành thời gian để nghĩ về cái chết”. Tin chắc “Ngày ấy sẽ đến” và chờ đợi “ngày bạn sẽ bị mang đi”.

Nhớ lời ngài nói “Suy nghĩ về cái chết là một trong những con đường giúp con người quay về với thực tại, để ý thức và chịu trách nhiệm với chính mình. Nếu sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống đúng và sống tốt”.

Nhớ việc ngài làm: cha là Linh hướng của Radio Giờ Của Mẹ, ngài có nhiều bài suy niệm và chia sẻ trên Radio GCM và các Websites www.memaria.org,  www.memaria.net. Cha còn có rất nhiều bài viết đăng trên www.gxvinhhuong.net và các báo Công giáo khác. Ngoài ra, cha còn phục vụ cho phong trào Legio Mariae tại Việt Nam và tại nước Lào. Cha có nhiều chương trình kêu gọi và liên kết để chuyên lo phục vụ người nghèo, góp gạo nuôi dân, chăm sóc người cùi, cứu trợ bạo lụt, thiên tai, ánh sáng văn minh…

Quả thật, hôm nay đây, đúng như lời cha nói “Tốt thôi, tôi sẽ được an lành bên Chúa”.

Giờ đây, cha đã an nghỉ bên Chúa. Mẹ Vinh Hương, quê hương của cha không bao giờ được gặp lại người con thân yêu của mình nữa. Cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương nơi quê nhà cũng không thể hiện diện để tiễn biệt cha lần cuối. Vì điều kiện xa xôi, Vinh Hương chỉ có Ban thường vụ HĐGX và một số đại diện kính viếng và tiễn đưa cha mà thôi. Chúng con chỉ biết nguyện cầu cùng Chúa xin cho cha sớm được hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa.

“Tốt thôi, tôi sẽ được an lành bên Chúa”.

Kính chúc cha đi trong an bình của Thiên Chúa. Hẹn gặp nhau trên Nước Trời cha nhé!
 
















Hình ảnh: Thiện Trinh

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây