Giáo xứ Vinh Hương

Đừng lăng nhục

Chủ nhật - 12/02/2017 23:52
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

 

“Đừng lăng nhục!”, Đức Phanxicô đã lặp lại nhiều lần như trên trong giờ Kinh Truyền Tin sáng chúa nhật 12-2-2017.

Trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ, Đức Phanxicô nói: “Chúng ta thường có thói quen lăng nhục như lời chào hàng ngày!” Ngài cảnh báo: “Đây cũng như đường hướng của kẻ giết người. Người lăng nhục anh em mình là giết người anh em mình trong tâm hồn. Xin anh chị em đừng lăng nhục!” .

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Phanxicô còn nhấn mạnh: “Anh chị em đừng quên: không lăng nhục!”.

Anh chị em thân mến,

Tôi xin chào các tín hữu hành hương có mặt hôm nay, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hiệp hội.

Đặc biệt, cha xin chào các học sinh Viện “Carolina Coronado” của Almendralejo và các tín hữu Tarragone ở Tây Ban Nha; các nhóm Caltanissetta, Valgoglio, Ancône, Pesaro, Turin và Pisa, Cộng đoàn Canh tân giáo lý Thánh Phanxicô đệ Paule ở Turin.

Cha xin chúc tất cả một buổi sáng chúa nhật an lành. Và xin anh chị em đừng quên: Đừng lăng nhục; anh chị em đừng nhìn với cái nhìn xấu; cái nhìn chiếm đoạt người phụ nữ bên cạnh; đừng thề dối. Ba chuyện Chúa Giêsu đã nói. Thật dễ dàng!

Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em ăn ngon và hẹn gặp lại!

Tác giả bài viết: fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017.02.12  -  Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn tin: phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây