Giáo xứ Vinh Hương

Đừng sống hai mặt

Thứ năm - 23/02/2017 08:54
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
 

Đừng làm gương xấu cho trẻ nhỏ bằng lối sống hai mặt, bởi gương xấu là hủy hoại. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 23-02 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

“Tự chặt tay đi, tự móc mắt đi, nhưng đừng làm gương xấu cho những trẻ nhỏ,” đừng làm gương xấu cho những người tin thác nơi Chúa, những người tin tưởng đơn sơ nơi Chúa. Với Chúa Giêsu, làm gương xấu là hủy hoại.

Nhưng làm gương xấu là gì? Làm gương xấu là nói một đàng làm một nẻo, là đời sống hai mặt. Một đời sống hoàn toàn hai mặt. Kiểu như, “Tôi là người Công giáo, tôi luôn đi lễ, tôi thuộc hội đoàn này kia, nhưng cuộc đời tôi lại không có tính Kitô, tôi không trả lương công bằng cho nhân viên, tôi bóc lột người ta, tôi kinh doanh bẩn thiểu, tôi rửa tiền…” Và rất nhiều Kitô hữu sống như thế, và họ làm gương xấu cho người khác. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe người ta nói, “làm người Công giáo như thế, thì làm người vô thần còn hơn.” Đó là gương xấu. Và là hủy hoại. Đây là chuyện xảy ra thường ngày, chúng ta có thể thấy trên bản tin tivi, trên báo. Trên báo có nhiều tai tiếng, gương xấu, và người ta công bố rất nhiều chuyện tai tiếng. Và đi kèm gương xấu là hủy hoại.

Chẳng hạn có một công ty đang trên bờ vực phá sản. Nhân công không có đủ tiền cho nhu cầu thiết yếu cuộc sống, bởi họ không được trả lương. Vậy mà ông chủ ông ty, một người Công giáo, lại đi nghỉ mát ở bờ biển Trung Đông. Mọi người đều biết chuyện này, dù cho nó không lên báo. Đó chính là gương xấu.

Và khi họ đến gõ cổng thiên đàng, mà nói “Lạy Chúa, này con đây! Chúa có nhớ con không? Con đi lễ, con theo hội đoàn này kia, con đã làm chuyện này chuyện nọ… Con đã dâng rất nhiều lễ vật.” Thì Chúa đáp lại, “Có, Ta nhớ. Ta nhớ các lễ vật. Chúng đều là đồ dơ bẩn. Đều là đồ cướp từ tay người nghèo. Ta không quen biết ngươi.” Chúa sẽ trả lời người sống hai mặt thế đó.

Cuộc sống hai mặt đến từ những đam mê của tội nguyên tổ. Họ theo đuổi đam mê đó, nhưng lại giấu kín nó.

Thật tốt nếu tất cả chúng ta biết cân nhắc xem trong đời mình có thứ gì hai mặt không. Xem chúng ta có ra vẻ công chính, ra vẻ là người Công giáo tốt, nhưng ẩn bên trong lại là một thứ khác không? Chúng ta có kiểu, “Chúa sẽ tha thứ hết mọi thứ, nên tôi cứ sống thế này thôi…” hoặc là “Chắc chắn là sống thế này không tốt, tôi sẽ hoán cải, nhưng hôm nay thì chưa được, để mai tính.”

Hãy nghĩ về điều này. Và hãy ngẫm xem lời của Chúa nói về tội làm gương xấu, hãy nhớ Chúa vô cùng nghiêm khắc trước tội này.”


Tác giả bài viết: J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Nguồn tin: phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây