Giáo xứ Vinh Hương

Ghi khắc niềm vui Phục Sinh trong trái tim

Thứ hai - 21/04/2014 10:44
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


(RV) Một ngày sau thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh và thông điệp Urbi et Orbi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc kinh Regina Coeli tại quảng trường Thánh Phêrô trước hàng chục ngàn khách hành hương trong thời tiết hãy còn là mùa xuân. Cũng như các huấn dụ trong Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng như một người cha bảo ban bằng những lời khuyên giá trị để sống đời sống Kitô hữu đích thực.
 
Ngài nói: "Tuần bát nhật Phục Sinh này là cơ hội tốt để chúng ta mở Tin Mừng và đọc các trình thuật về biến cố phục sinh của Chúa Giêsu, là dịp rất tốt để chúng ta cầm lấy Tin Mừng, tìm và đọc những chương đó. Điều này sẽ làm chúng ta nghĩ đến niềm vui của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Cũng như nỗi đau mật thiết và xuyên thấu tâm hồn Mẹ, niềm vui của Mẹ cũng sâu kín và mật thiết như thế".
 
Đức Giáo Hoàng tiếp: "Như các môn đệ, hãy để cho niềm vui đầy hoan lạc này ghi khắc trong trái tim và chiếu toả trong cuộc sống chúng ta, thấm nhiễm trong suy nghĩ, ánh mắt, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Đây không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài, mà niềm vui đến từ bên trong, từ một trái tim chìm ngập trong nguồn mạch vui mừng, như niềm vui của Maria Magdala, người đã thương tiếc cái chết của Chúa và sau đó không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Người sống lại".
 
Và Ngài kết luận: "Khi trải nghiệm điều này, chúng ta trở nên chứng nhân của biến cố Phục Sinh, bởi vì cách nào đó chúng ta cũng được tái sinh. Lúc bấy giờ, chúng ta có thể mang ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh trong mọi tình huống cuộc sống: Những khi hạnh phúc, ta làm cho chúng đẹp hơn và phòng giữ khỏi tính ích kỷ; những lúc đau khổ, ta đem đến sự thanh thản và hy vọng".
 
Theo "Le Pape François nous prodigue des conseils comme un père"

Nguồn tin: www.news.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây