Giáo xứ Vinh Hương

Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Mừng Lễ Bổn Mạng

Chủ nhật - 13/11/2011 02:26
- Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu
Nguyện kính dâng lên
Nguyện kính dâng lên

Trong bầu khí của tháng 11 hướng về Các Đẳng Linh Hồn, tháng của báo đáp tri ân. Chúa nhật 33 thường niên, giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt  Nam, những người con ưu tú của giáo hội, những chiến sĩ kiên trung noi gương Đức Giêsu Kitô minh chứng niềm tin bằng chính mạng sống của mình, và cũng hôm nay, tại nhà thờ giáo xứ, ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN) giáo xứ Vinh Hương long trọng mừng lễ kính bổn mạng.

Người xưa có câu “Nhân tử lưu danh, Hổ tử lưu bì”, cha ông chúng ta đã cam lòng chịu chết mà không oán hận. Sống đúng, sống đủ Tám Mối Phúc Thật, để lại cho con cháu một kho tàng gia sản đức tin. Lưu danh thiên thu, lưu dấu ngàn đời…(lời dẫn lễ).

Sau đó, ban kèn Gabriel tấu lên tiếng nhạc oai hùng, ví tựa 117 vị Thánh Tử đạo sống anh hùng, chết cũng hùng anh. Từng nén hương, từng cánh hoa tiến dâng trước bàn thờ để nói lên tấm lòng cảm phục, tấm gương nhân đức can đảm hy sinh không màng  lợi danh của các Ngài, như lời Chúa “Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”(Ga 15,13)

Trong bài giảng cha lễ, cha quản xứ xác tín với cộng đoàn, máu tử  đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu, hội  thánh lớn lên và phát triển không ngừng nhờ hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo đã nằm xuống với muôn cực hình cay đắng, khốn khổ. Những hy sinh phục vụ của các thành viên ca đoàn CTTĐVN và của mỗi  giáo dân là góp phần làm trổ sinh hoa trái cho nước trời tại thế và đang xây dựng giáo hội địa phương ngày một phát triển hơn, ngài còn diễn giải thêm: "Thập giá" là dụng cụ hành khổ cho kẻ tử tội. Bởi thế thập giá biểu tượng cho gian nan khốn khổ và cả cái chết. Thập giá chỉ trở thành Thánh giá mang giá trị cứu độ khi có Chúa Giêsu nằm trên ấy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không ít thì nhiều đều phải chứng diện trước những gian truân thử thách bệnh tật khổ đau. Bởi thế, đón nhận và vác lấy thập giá là sự thật không ai tránh khỏi. Xem chừng chính chúng ta là nguyên nhân tạo ra thập giá cho chính mình, cho gia đình, cho xứ đạo và bao người khác…

Cộng đoàn dân Chúa hiệp thông trong thánh lễ Mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam, tha thiết dâng lời cầu nguyện cho ca đoàn:

Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các thành viên ca đoàn CTTĐVN, là những người đã biết dùng lời ca tiếng hát như những phương tiện để thánh hóa bản thân và tôn vinh danh Chúa. Xin cho từng thành viên biết phục vụ trong vui tươi, hiệp nhất, biết nổ lực nên thánh hằng ngày, để tâm hồn và lời ca luôn luôn đồng điệu trong Tình Yêu Thiên Chúa.

 

CLIPS THÁNH LỄ

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây