Giáo xứ Vinh Hương

Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Vinh Hương Mừng Lễ Bổn Mạng

Chủ nhật - 15/11/2015 02:06
- “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).

Trong niềm hãnh diện và hân hoan cùng với Giáo Hội Việt Nam, sáng Chúa nhật 33 thường niên (15.11.2015) tại nhà thờ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành trọng thể lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN), bổn mạng Ca đoàn CTTĐVN giáo xứ.

Khởi đầu một thánh lễ có sự chuẩn bị chu đáo bề ngoài, và cũng không kém phần long trọng bề trong. Phần kinh ngày Chúa nhật và rao lịch vừa dứt, ông trưởng ban Phụng vụ giới thiệu đôi nét về những tấm gương anh dũng và chứng nhân tình yêu của CTTĐVN, tình yêu của các Ngài mãnh liệt và vượt trên tất cả, kể cả mạng sống của mình. Nhờ lời cầu bầu của các thánh xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày và biết tha thứ cho những người bách hại chúng con.

Sau đó Ban kèn Gabriel tấu lên khúc Khải hoàn ca, một lời nhạc rất quen thuộc đối với cộng đoàn giáo xứ. Nhạc kèn rộn ràng, thôi thúc, dập dồn đã xoáy vào tâm hồn mỗi người tham dự. "Đồng thanh, ta hát khen mừng, bao Đấng anh hùng, xưa đã thắng gian lao tòa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời...Hãy lắng nghe chúng con nài xin, qua cơn gian nan, Giáo Hội vinh quang tới ngày rạng chiếu huy hoàng...(Khải hoàn ca)"

Bài ca nhập lễ cũng đã gợi lên niềm xác tín vô biên "Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh, vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình... (Bài ca ngàn trùng)"

Khai mở đầu lễ, cha chủ tế tôn vinh CTTĐ, các Ngài là những người dám hy sinh mạng sống, để đem Tin Mừng chiếu dọi đến với con cháu, tuy rằng lúc ấy, chưa biết các Ngài là ai, nhưng các Ngài đã chết cho ơn cứu độ. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ca đoàn CTTĐVN mừng lễ bổn mạng hôm nay biết dùng lời ca tiếng hát để ca tụng Thiên Chúa mỗi ngày.

Trong bài chia sẻ, cha giảng lễ đề cao hình ảnh thập giá, nhờ thập giá mà CTTĐ được tôn vinh hôm nay, tại sao nơi thập giá có sức hút kỳ lạ phi thường? Cây thập giá là biểu tượng của lòng tin, của ơn cứu độ. Các Ngài không muốn chối bỏ lòng tin, cho dù đầu rơi máu đổ. Vì Thiên Chúa đã tuyển chọn các Ngài giữa muôn người để làm chứng cho sự thật, cho Đức Kitô.

Kết thúc bài giảng, cha ước mong mỗi người con của Chúa luôn biết chấp nhận khổ giá mỗi ngày, vẫn biết sống đời gia đình có nhiều lúc "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng vì niềm tin, chúng ta phải hy sinh, chịu đựng, để hình ảnh thập giá luôn là kim chỉ nam trong cuộc sống. Được như thế mỗi người đã cùng đồng hành với các thánh để ra đi rao giảng Tin Mừng.

Trong phần lời nguyện giáo dân, ca đoàn có ý xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh cố ca trưởng Phanxicô Nguyễn Văn Lương sớm được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

Nguyện xin CTTĐVN biến đổi chúng con mỗi ngày để vươn đến một giáo xứ hiệp nhất và yêu thương. Và xin Thiên Chúa cho chúng con trở thành những tử đạo mới để hằng ngày biết tuyên xưng: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôihồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).














Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây