Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo VN.

Thứ hai - 11/04/2011 18:58

Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo VN.

- Xin cảm tạ Chúa, Nguyện danh Chúa được mãi tôn vinh trong mọi sự và nơi mọi người



Tôi ngủ và tôi mơ thấy đời là vui thú,
Tôi tỉnh dậy và tôi thấy đời là phục vụ,
Tôi phục vụ và nhận thấy phục vụ là niềm vui (Tagore).



Khởi đầu thành lập từ tháng hoa Đức Mẹ 5/ 1975, các ca viên là những em thiếu nhi bé nhỏ trong đội dâng hoa… Lúc đó là ca đoàn thiếu nhi, gọi là ca đoàn nhưng anh ca trưởng tiên khởi vẫn không muốn, vì thực lực còn mỏng, yếu, chưa xứng với tầm cỡ tên gọi ca đoàn! Và các em chỉ phục vụ trong các thánh lễ dành cho thiếu nhi ngày chúa nhật.
Các sinh hoạt tôn giáo thời điểm này còn nhiều hạn chế, tình hình an ninh đất nước chưa ổn định sau ngày thống nhất đất nước. Thời gian, địa điểm, hệ thống ánh sáng… mọi thứ đều thua xa bây giờ!
Một thời gian sau đó, năm 1979, vì lý do này khác, ca đoàn chính thức của giáo xứ không còn sinh hoạt, nên ca đoàn thiếu nhi đã trở thành ca đoàn duy nhất, mặc dù chưa lớn mạnh, phục vụ tất cả mọi thánh lễ và các sinh hoạt phụng vụ trong giáo xứ...
Các em cũng lớn dần lên về vóc dáng cũng như thăng tiến hơn về nghệ thuật. Lúc đó, không chỉ ở giáo xứ Vinh Hương, mà hầu như tình hình chung trong cả nước, các sinh hoạt đạo đức được mọi người quý trọng và xem đó như ưu tiên số một trên mọi việc khác. Những ngày chầu lượt các giáo xứ dành riêng cho giáo xứ bạn những giờ chầu, bao giờ cũng đông chật nhà thờ! Lúc đó các em thanh niên nam nữ được tuyển chọn vào ca đoàn là một vinh dự mà ai ai cũng mơ ước!
Thời vinh quang đó rồi cũng qua. Khoảng thập niên 90 (1990-2000), giai đoạn đất nước có những chuyển biến tích cực về kinh tế, thì đồng thời vấn đề đạo nghĩa cũng có vẻ suy giảm, “lơ là” hơn. Đây là một thời kỳ khó khăn của ca đoàn, vì các em được tuyển chọn, được đào tạo thành những ca viên vững vàng, khi đến tuổi trưởng thành, lấy vợ lấy chồng, đã không tham gia ca đoàn nữa. Điều này đối với ca viên nữ là đúng 100%. Thói quen từ xa xưa trong giáo xứ: các ca viên nữ chỉ gồm những thiếu nữ chưa lấy chồng! Thời gian này tuyển chọn các ca viên mới cũng khó, nên quân số của ca đoàn giảm dần! Những người có trách nhiệm đối với ca đoàn đứng trước một vấn đề nan giải: làm sao để thăng tiến, phát triển ca đoàn?
Mồng bốn tết năm 1995, thời điểm ca đoàn được 20 tuổi, cha quản xứ lúc đó là cha Fx Nguyễn Kim Long nảy ra sáng kiến mời họp mặt tất cả các cựu ca viên, kể cả những cựu ca viên đang sống ở các giáo xứ xung quanh. Buổi họp mặt đầu xuân thật đông đủ, vui vẻ, ấm cúng, thân tình, mọi người hết sức thoả lòng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, vì được sống lại những tâm tình hết sức ý nghĩa, tốt đẹp trong những ngày tháng phục vụ đã qua… Cha xứ mời gọi các cựu ca viên, mặc dù đã là vợ chồng, cha mẹ, hãy hy sinh thu xếp công việc, thời gian… để phục vụ Chúa và mọi người qua việc tham gia ca đoàn cũng như các đoàn thể khác!
Lời kêu gọi của Cha như một ơn lạ Chúa soi dẫn, điều kỳ diệu đang xảy ra: nhiều người đã sẵn sàng đáp lại với một lòng hăng say nhiệt thành và ý thức kỷ luật sẵn có. Mọi người đã có một cái nhìn mới, ca đoàn từ nay đa dạng hơn, không những quy tụ được nhiều cựu ca viên tiếp tục tham gia lại, thêm vào đó là một số ca viên trước đây thuộc các ca đoàn giáo xứ khác nay về sinh sống tại Vinh Hương, có cả những người đã tuổi trung niên vẫn nhiệt tình xin làm tân binh của ca đoàn!



 
Nhờ hồng ân Chúa, sự bầu cử của các thánh Tử Đạo Việt Nam, sự nâng đỡ, góp ý của các cha xứ, cha phó, Hội đồng Giáo xứ và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cùng với nỗ lực nhiệt thành của các ca viên - “một chút đam mê nghệ thuật và một ý thức kỷ luật”- đã làm cho ca đoàn được ổn định cho đến hôm nay. Bước đi vững chắc trên con đường phục vụ của các ca viên có phần đóng góp không nhỏ về công sức, tinh thần động viên khích lệ của các phu quân, phu nhân. Các anh chị là chồng, là vợ đã hy sinh một phần rất lớn công việc, thời gian để người thân của mình yên tâm trong những giờ ôn tập và phục vụ ca hát trong các giờ phụng vụ thường xuyên và liên tục qua nhiều năm tháng. Buổi tiệc mừng bổn mạng trong bầu khí đơn sơ, thân tình, nhưng thắm đượm niềm vui năm nay đã quy tụ đầy đủ các anh chị là chồng, là vợ để nối kết tình thân với gia đình và như một lời cám ơn trân trọng nhất của cộng đoàn.
Xin cảm tạ Chúa, Nguyện danh Chúa được mãi tôn vinh trong mọi sự và nơi mọi người




Ca đoàn phụ trách hát lễ: Sáng thứ 7 và sáng Chúa Nhật
Tập hát mỗi tuần 2 tối: Thứ 6 và thứ 7
Số ca viên ổn định: 45 người

TỔ CHỨC

Điều hành chung - Ca trưởng: Anh FX. Nguyễn Văn Lương
Ca phó: Anh Giuse Nguyễn Minh Đức - JB. Lê Văn Liệu
Trưởng ban Điều hành: Anh Giuse Lê Xuân Báu
Phó ban: Chị Anna Nguyễn Thị Kim Tiến
Thủ quỹ: Anh JB. Trần Văn Đình
Ban đời sống: Anh JB. Nguyễn Đình Phú


 
 

Tác giả bài viết: Fx. Nguyễn Văn Lương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây