Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Cecilia Vinh Hương mừng lễ bổn mạng - 2020

Thứ hai - 23/11/2020 03:00
Theo lịch phụng vụ, năm nay không cử hành lễ kính thánh nữ Cecilia trinh nữ tử đạo bởi đúng vào Chúa nhật lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Nhưng tại giáo xứ Vinh Hương vì là bổn mạng của ca đoàn Cecilia, nên cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan đã chủ tế thánh lễ mừng kính thánh nữ vào sáng thứ hai ngày 23.11.2020 tại nhà thờ giáo xứ.

Ca đoàn Cecilia đã bước qua tuổi 32 kể từ năm thành lập (1988), thời gian đầu manh nha hình thành bởi ca đoàn thiếu nhi, và dần dà trưởng thành lên, đảm trách ca đoàn thanh niên cho đến nay. Thực tế, như tâm tình chia sẻ trong bài giảng lễ, cha quản xứ có nói “mang danh là ca đoàn thanh niên, nhưng thực ra hiện tại có nhiều anh chị đã chuẩn bị “lên chức” ông bà nội ngoại cả rồi, và có lẽ lúc bây giờ ca đoàn chỉ còn lại một số rất ít chưa lập gia đình…”. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến việc phục vụ cộng đoàn. Ca đoàn hiện nay có 35 thành viên, phục vụ hát lễ sáng thứ 2, sáng thứ 4 và chiều thứ 7 hằng tuần, ôn tập các tối thứ 4 và thứ 5. Sơ Maria Vũ Thị Bình - cộng đoàn Agatha Vinh Hương thuộc dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đang đảm trách vai trò ca trưởng.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đề cao mẫu gương chứng nhân của thánh nữ, cha nói “cuối thế kỷ thứ nhất, câu chuyện về cuộc thương khó của các chứng nhân tử đạo Cecilia và Valeriano khiến cho tên tuổi của thiếu nữ Cecilia trở thành lừng lẫy…” ngài mời gọi cộng đoàn, qua lời chuyển cầu của thánh nhân xin cho các anh chị trong ca đoàn biết tận dụng những ân sủng Chúa ban cho để phục vụ cộng đoàn, đồng thời cũng mưu ích cho chính mình.
 
Sau Tin Mừng (Lc, 21,14), Thiên Chúa “thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ", cha giảng lễ ân cần “Chỉ có hai đồng tiền nhỏ thôi mà được Chúa khen là đã bỏ tất cả, thái độ của bà góa bắt mỗi người phải suy xét lại cách sống của bản thân”.

Bà góa nghèo trong Tin Mừng hôm nay có thể nói là một người rất nghèo. Qua nghĩa cử của bà, Chúa Giêsu đã khám phá ra sự quảng đại và lòng phó thác của bà. Mặc dù chỉ đóng góp hai đồng tiền nhỏ thôi, nhưng bà đã cho đi tất cả những gì mình có để nuôi sống; vì thế bà xứng đáng được Chúa Giêsu khen ngợi. Cái nghèo vật chất không thể biến sự túng thiếu thành nguồn ân phúc, nhưng chính tinh thần nghèo khó, chính sự đặt trọn niềm tín thác mới làm cho những người nghèo trở nên giàu có trước mặt Chúa.

Cha nói lên sự giá trị của biết dùng lời ca tiếng hát để giúp cộng đoàn sốt sắng và gần gũi với Chúa. Đồng thời ngài cũng khen ngợi tinh thần phục vụ của từng thành viên ca đoàn cho dù trong ơn gọi đó có nhiều ngăn trở, nhưng dẫu sao cũng không thể làm mất đi sự cống hiến, sự hy sinh trong khả năng của mình được.

Thánh nữ Cecilia đã dấn thân cuộc đời của mình, đã trở nên chứng nhân hùng hồn của đức tin, cũng như người phụ nữ trong Tin Mừng đã bỏ vào đó cả tấm lòng. Cha quản xứ đúc kết “Xin thánh nữ Cecilia chuyển cầu giúp cho chúng ta, cách riêng cho ca đoàn biết cộng tác với Chúa, có thêm nghị lực một cách hăng say, để đón nhận được hạnh phúc trong sự cống hiến của mình qua việc phục vụ cộng đoàn”

Ước gì mẫu gương của bà góa nghèo phản ánh tình yêu Thiên Chúa, giúp mỗi tín hữu thăng tiến trên con đường xây dựng nước Chúa. Ước gì sự hy sinh của mỗi ca viên ca đoàn Cecilia cũng được cộng đoàn đón nhận một cách trọn vẹn nhất qua lời ca tiếng hát  vang lên trong các chương trình phụng vụ.
 
















HÁT HIỆPLỄ

BÀI TÌNH CA
 

 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây