Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Magnificat mừng lễ Bổn mạng

Thứ ba - 31/05/2011 07:04

Ca đoàn Magnificat mừng lễ Bổn mạng

- Ca đoàn Magnificat mừng Bổn mạng: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

Kết thúc tháng Hoa, cũng là ngày lễ Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave. Sự hiện diện của Mẹ Maria củng cố niềm tin của bà Isave và nói lên Mẹ luôn phù trợ và nâng đỡ con người. Sự có mặt của Mẹ cũng là niềm an ủi, vỗ về thánh Gioan Tẩy giả đang trong lòng bà Elisabét.

Hòa vào niềm vui mừng lễ với Giáo hội toàn cầu, hôm nay ngày 31 / 05 / 2011, Ca đoàn Magnificat Giáo họ Phaolô hân hoan mừng lễ Bổn mạng.

Với tâm tình hiến dâng:

Dâng con người yếu đuối, mỏng dòn.

Dâng những tháng ngày miệt mài.

Dâng trọn cả ý sống “xin vâng”.

Dâng mỗi lời ca, tiếng hát đong đầy yêu thương.

Thánh lễ thật trang nghiêm sốt sắng, cả cộng đoàn hiệp dâng cầu nguyện mong cho Ca đoàn Magnificat luôn luôn biết viếng thăm, để trau dồi lời ca tiếng hát như Đức Maria hằng thăm viếng, biết phục vụ giữa cộng đoàn bằng trách vụ của mình như Đức Maria hằng phục vụ và đem Chúa đến với gia đình Bà Isave và nhân loại.

SƠ LƯỢC

Là một Ca đoàn của Giáo họ đầu tiên tại Giáo xứ Vinh Hương, địa bàn sinh hoạt rộng lớn, các gia đình Công giáo nằm rải rác không như các Giáo họ toàn tòng, số ca viên luôn luôn biến động bởi đa số họ đều là thương nhân.

Thành lập ngày 14 / 06 / 2009

Tên Ca đoàn: Magnificat

Bổn mạng: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave

Phụ trách chung: Ông Giuse Nguyễn Văn Liên ( Ban Hành giáo họ )

Ca trưởng: JB. Lê Văn Liệu

Ca phó: Phaolô Nguyễn Quang Trung

Trưởng Ban điều hành: Maria Nguyễn Thị Phương Hà

Phó Ban: Têrêxa Trần Thị Hồng Yến

Thủ quỹ: Maria Phan Thị Tuyết Trinh

Số ca viên: 20 (ngày thành lập 30)

Hát lễ: Sáng thứ 6 hằng tuần tại nhà thờ Giáo xứ

Tập hát: Thứ tư & thứ năm ( 19 h 30 – 20 h 30)

Cầu chúc cho mỗi thành viên Ca đoàn Magnificat luôn luôn nổ lực, quên mình để thăng tiến bản thân, ra đi loan báo Tin mừng bằng chính lời ca tiếng hát của mình hầu ca tụng Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn.

Bài đọc : "Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi".

Xin dâng lên Bánh rượu - tựa ánh nến lung linh như hương trầm tỏa ngát thơm bay.

Dâng lên những ngày tháng tròn đầy ước nguyện.

Cuộc sống của chúng con chẳng là gì! Nếu Chúa không chấp nhận lễ vật tiến dâng.

Lời ca con dâng hôm nay, nguyện mãi mãi tôn vinh

Video clip Hát Đáp ca & Hát Hiệp Lễ

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây