Giáo xứ Vinh Hương

Các bà mẹ Công giáo đội 3 Thanh Tân mừng kính Bổn mạng

Thứ ba - 26/07/2011 06:31

Các bà mẹ Công giáo đội 3 Thanh Tân mừng kính Bổn mạng

"Phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe".

 

4 giờ 30 sáng ngày 26/07/20011, tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương, các bà mẹ Công giáo đội 3, giáo họ Thanh Tân, đã tổ chức lễ mừng kính thánh bổn mạng: thánh Gioakim và thánh Anna, song thân của Đức Mẹ Maria.

Trong bầu khí trang nghiêm của bài ca nhập lễ, với đồng phục trắng, các chị em đã dâng lên những bông hoa hồng tươi thắm mừng kính hai thánh bổn mạng và tạ ơn Thiên Chúa.

Chúa đã ban cho thánh Gioakim và thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là Thánh mẫu của Đức Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc trần gian.

Thánh Gioakim là người cha gương mẫu luôn biết dạy dỗ con cái, là người chồng biết kính sợ Thiên Chúa, thánh Anna là người mẹ hiền lành đầy lòng nhân ái, là người vợ biết phục tùng chồng và cùng với chồng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bài tin mừng hôm nay thánh Mátthêu cho chúng ta ý tưởng : Cây tốt sinh trái tốt. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Xem quả thì biết cây. Những điều đó nói lên rằng: Chúa luôn yêu thương những người biết tin tưởng, phó thác, trông cậy và thực thi thánh ý của Ngài.

"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

Chúa đã ban cho chúng ta đức tin, Lời Chúa, bí tích Thánh Thể. Ðó là ân lộc vô cùng quý giá, rất nhiều người đã không có được diễm phúc này như chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng và sống trong hồng ân đó, nhất là dạy dỗ, tập luyện con cái chúng ta sống và thực hành những điều Chúa truyền dạy.

Xin cho mọi người luôn noi gương theo hai thánh Gioakim và thánh Anna, luôn hết lòng tôn kính Thiên Chúa là tình yêu.

Thánh lễ kết thúc sau bài hát tạ ơn Đức Mẹ trong tâm tình hân hoan, sốt mến, hiệp nhất và cậy trông:

Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 

Hân hoan tiến vào Nhà Chúa

Dâng nén hương trầm

Mọi dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài (Hc)

Lời nguyện tín hữu

Xin dâng lên Ngài trọn cuộc sống chúng con

Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây