Giáo xứ Vinh Hương

Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vinh Hương mừng lễ bổn mạng

Thứ hai - 06/02/2017 02:13
Ngày 05.02 hằng năm, Giáo hội nhớ đến thánh nữ Agata trinh nữ tử đạo. Năm nay đúng vào Chúa nhật V thường niên nên không thể cử hành. Nhưng qua ý lễ, cha chủ tế Phaolô Trần Vĩnh Niệm cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện cho các Sơ nhân ngày mừng lễ bổn mạng: Thánh Agata, trinh nữ tử đạo. Và cũng trong thánh lễ hôm nay, có cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ, SVD cùng đồng tế với ngài.

Cộng đoàn Mến Thánh Giá (MTG) Vinh Hương trực thuộc trụ sở chính là Hội dòng MTG Nha Trang, Giáo phận Nha Trang (Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa). Cơ sở Cộng đoàn Agata Vinh Hương hiện ngụ tại giáo họ Thanh Tân (Trục đường đối diện nhà thờ Vinh Hương cách quốc lộ 14 khoảng 250 mét). Thành lập ngày 08.12.2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và chính thức hiện diện tại Vinh Hương ngày 26.07.2016, lễ thánh Gioakim và thánh Anna.

 Cộng đoàn Agata hiện nay có 2 Sơ phụ trách:

- Sơ Têrêxa Dương Thị Lệ Huyền, phụ trách chính
- Sơ Anna Nguyễn Thị Mai Lan

Mục đích của dòng MTG là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.

Sứ mạng dòng MTG được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô, và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Đồng thời tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, giáo hội địa phương cũng như toàn cầu. Và dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, xã hội, ý tế, luân lý và đức tin.

Do vậy, sự hiện diện của Cộng đoàn Agata tại Vinh Hương chắc chắn sẽ níu kéo được những tâm hồn đang xa lìa Chúa; sẽ vực dậy được bao con người đang bì chôn vùi; sẽ sưởi ấm lên trên những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời sẽ làm sáng sáng danh Chúa giữa cuộc sống đời thường trong lòng giáo hội địa phương.
 

Quảng diễn ý nghĩa đoạn Tin Mừng ( Mt 5,13-16) trong thánh lễ hôm nay, “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian... Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. Qua lời dẫn lễ của cha quản xứ cũng như bài giảng của cha Antôn, các ngài muốn mỗi Kitô hữu đều phải là muối cho đời, phải hòa vào thế gian chứ không chỉ sống tách biệt. Và là một điểm quy chiếu và là ánh sáng, không được cắt đứt sự thông truyền các ân ban mình có cho kẻ khác. Có tinh thần phục vụ mới có thể trở thành ánh sáng.

Từ mẫu gương cuộc đời kiên trinh của thánh nữ Agata; từ mục đích và sứ mạng của dòng MTG; từ hạt men, nắm muối; từ nguồn ánh sáng để một lòng ra đi rao truyền chân lý, quý Sơ đã góp phần mình vào công cuộc xây dựng nước Chúa tại giáo xứ Vinh Hương qua công tác tông đồ, qua việc tập hát cho Ca đoàn Cecilia, giáo xứ Vinh Hương và ca đoàn Emmanuel, giáo họ Phaolô...

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Agata bổn mạng Cộng đoàn, xin cho các Sơ sẵn lòng đón nhận thập giá mỗi ngày để làm bằng chứng tình yêu lớn nhất dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh và anh chị em đồng loại (X.HP Chương V,đ. 65). Nhất là được trọn vẹn qua 3 chiều kích: Chiêm niệm, Khổ chế và Tông đồ.
 




Cơ sở Cộng đoàn Agata



Sơ Têrêxa điều khiển Ca đoàn Cecilia trong thánh lễ bổn mạng 22.11.2016



Một giờ tập hát cho Ca đoàn Emmanuel tại nhà nguyện giáo họ Phaolô ngày 23.12.2016



Sơ Anna Nguyễn Thị Mai Lan cho rước lễ



Quý Sơ chụp hình chung với cha quản xứ, thầy xứ và Ca đoàn Cecilia dịp mừng lễ bổn mạng 22.11.2016
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây