Giáo xứ Vinh Hương

Đàng Thánh Giá Trọng Thể Tại Giáo Xứ Vinh Hương

Thứ bảy - 19/04/2014 00:00
 
Vào lúc 19 giờ 30, khoảng 1500 giáo dân trở về khuôn viên nhà thờ để đi đàng Thánh Giá Trọng Thể. Cha Quản nhiệm Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ sự, đoàn thanh niên và ca đoàn Cecilia kết hợp với linh mục giúp cộng đoàn suy niệm và suy tôn.

Giờ đây bóng tối bao trùm, cả không gian nhuốm màu buồn thảm. Không một bóng đèn nào được bật sáng, chỉ có những ngọn đuốc xua bớt đi bao bóng đêm nặng nề, u ám. Trong lất phất đôi hạt mưa đầu mùa, dòng người chầm chậm lê gót theo hình ảnh Giêsu trên cây thập tự, 14 chặng, 14 lần dừng lại để cảm nhận nỗi đau của Chúa, để suy tư, suy niệm về thân phận con người. Với bầu khí thánh thiêng này, hỏi ai mà không khỏi bồi hồi xao xuyến. Chắc chắn, mỗi tâm hồn tham dự sẽ được gợi mở những nỗi niềm thống hối ăn năn.

Khởi đầu cho buổi đi đi đàng Thánh Giá Trọng Thể hôm nay, từ tiền sảnh nhà thờ, cha Quản nhiệm vác thánh giá đến chặng thứ nhất, tiếp đến đại diện quý chức trong HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ, đại diện hội đoàn lần lượt vác Thánh giá đến từng điểm đã được ấn định. Lộ trình, từ tháp chuông vòng qua nhà xứ, tiến ra phía sau nhà thờ rồi đi sang nhà giáo lý và vòng về Đài Mẹ, nơi đây là chặng thứ 14. Sau đó, cha Quản nhiệm vác Thánh Giá về lại tiền sảnh nhà thờ để dâng lời nguyện và ban phép lành kết thúc.

Trong mỗi chặng, Lời Chúa được khai mở, sau đó phần suy niệm, tiếp đến là lời nguyện và cộng đoàn cùng hòa vào lời ca để gấm suy:

Trong tâm tình của ngày sám hối, giờ đây mỗi chúng ta cùng bước  theo Chúa Giê su trên con đường thập giá mà Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô biên mà Thiên Chúa dành cho con người... Vì chúng ta được mời gọi vác thập giá đời mình, để cảm thông chia sẻ với Chúa qua hình ảnh anh chị em chung quanh, những người vẫn đang chịu biết bao đau khổ trong cuộc sống... Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khám phá ra giá trị của thập giá và lời mời gọi của Ngài...

Những hạt mưa nhè nhẹ lúc đầu, giờ đây thêm nặng hạt. Càng dần về những chặng cuối thì cơn mưa bắt đàu xối xả, thế mà lòng người vẫn không hề nao núng. Ngọn đuốc lòng vẫn lung linh chói sáng để thắng vượt những hạt mưa của đam mê thế tục; hạt mưa của hờn ghen đố kỵ. Vâng, ngọn đuốc đang  làm sống lại, đã đốt chảy tảng đá lấp cửa mồ của đời mình.

20 giờ 40 - Kết thúc Nghi thức Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể tại giáo xứ Vinh Hương, sau đó, cộng đoàn ở lại tiếp tục hôn kính Thánh Giá.

Ước mong sao tâm tình của đêm nay sẽ "tiên báo" cho mỗi người tham dự sự thấy được sự ngắn ngủi của kiếp người, vì sự sống và sự chết, hai lằn ranh thật mong manh. Một vị Vua mới được tung hô, nay đã phải chết một cách ô nhục, huống chi con người mang thân phận yếu đuối. Ôi! Con người chẳng là gì trên hành trình cuộc sống này. Hỡi bạn, hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trên con đường khổ giá mà giáo xứ đã tổ chức hôm nay.
 
Một số hình ảnh













Ngọn đuốc lòng vẫn lung linh chói sáng để thắng vượt những hạt mưa của đam mê thế tục; hạt mưa của hờn ghen đố kỵ.

 
Bài: Caohuong
Ảnh: Nguyễn Hồng Ân
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây