Giáo xứ Vinh Hương

Đất thánh Vinh Hương ngày Lễ Linh Hồn

Thứ năm - 07/11/2019 01:41

Chiều ngày 1 tháng 11, Nghe tin mưa bão nhưng trời bổng dưng nắng ráo. Tại đất thánh Vinh Hương có các cha quê hương và cha xứ cùng rất đông giáo dân đến để tham dự Thánh lễ đồng tế cầu cho ông bà tổ tiên và anh chị em đã qua đời. Hôm nay rực lên những chậu hoa tươi, những nén hương trầm thơm ngát tỏa lan mù mịt trong nghĩa trang.

Ban phụng vụ đã có công dựng rạp và ban âm thanh ánh sáng đã chuẩn bị cho Thánh lễ tuần này.

Cộng đoàn cùng nhau tề tựu đông đủ để hiệp dâng Thánh Lễ cầu cho các linh hồn.

Đúng 5 giờ sáng, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế có cha Raphael Trần Xuân Nhàn và cha Antôn Nguyễn Văn Huynh.

Mở đầu Thánh Lễ cha chủ tế đã kêu gọi để chạm vào lòng thương của Chúa chúng ta phải chân thành sám hối.

Trong bài giảng lễ, Ngài nói: Hiện tại các linh hồn ấy không lập công đền tội cho mình được nữa, nhưng chỉ mong chờ các việc lành phúc đức sự hy sinh cầu nguyện của những người còn sống ở trần gian dâng lên Chúa, để xin lòng thương xót của Chúa tha thứ và sớm đưa họ về hưởng phúc Thiên đàng. Hôm nay, chúng ta quy tụ về nghĩa trang, để tưởng nhớ và ghi ơn các ngài, và cầu nguyện cho các ngài được rút ngắn thời gian thanh luyện để sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên trời. Đó cũng chính là nghĩa vụ, là bác ái, là công bằng, chúng ta là con cháu phải thực thi.
 
Sống Mầu nhiệm các Thánh thông công chính là sống tinh thần liên đới, hiệp thông và giúp đỡ lẫn nhau để kiện toàn sự thánh thiện của Giáo hội. Các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa cho các linh hồn trong luyện ngục và những người còn sống trên trần gian này. Và các linh hồn trong luyện ngục khi được về trời cũng sẽ cầu bầu lại cho chúng ta. Một vòng tròn để giúp đỡ nhau sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Khi còn sống, chúng ta cần cầu nguyện sao cho được chết lành trong ơn nghĩa Chúa. Vì khi đã chết đi và ở trong Luyện ngục thì sẽ không còn tự mình làm gì được nữa.
 
Sau Thánh lễ cộng đoàn hiệp dâng lời kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha trước khi lãnh nhận Phép lành của chủ tế để được lãnh nhận ơn Đại xá và nhường lại cho các linh hồn, hát kính Đức Mẹ. Sau đó mọi người đến từng ngôi mộ thắp nhang  cho cha mẹ ông bà và thân nhân của mình, cuối nơi mộ cha cố Phaolo Nguyễn Công Minh con người đã cống hiến cuộc đời mình cho Giáo hội cho giáo xứ mà mọi người luôn tưởng nhớ và tri ân. Chúng ta không chỉ hướng về các ngôi mộ trong khuôn viên này mà còn hướng lòng về với những ngôi mộ của các thai nhi bên cạnh để hiệp thông lời cầu nguyện cho những em bé chưa được nhìn thấy mặt trời. 

Cầu xin Chúa nhờ công nghiệp Đức Kito trên Bàn thờ, xin sớm đưa các ngài về hưởng nhan Chúa.
 













 
Ảnh: Huuchanh

Tác giả bài viết: Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây