Giáo xứ Vinh Hương

Đoàn Trung Niên Vinh Hương mừng lễ bổn mạng

Thứ tư - 11/07/2018 03:43
Đoàn Trung Niên Vinh Hương được Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm manh nha hình thành từ khi ngài mới đến nhận nhiệm sở, mãi đến Lễ Các Thánh 2017 mới chính thức được thành lập. Hôm nay ngày 10.07.2018, lễ kính thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Cha quản xứ Phaolô chủ tế thánh lễ mừng bổn mạng lần đầu tiên của Đoàn Trung Niên Vinh Hương tại nhà thờ giáo xứ vào lúc 17 giờ 15. Đặc biệt có Cha Raphael Trần Xuân Nhàn, ngài về thăm quê hương và cùng đồng tế để cầu nguyện cho quý ông, quý anh trong giáo xứ.

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại Ninh Bình. Từ nhỏ đã được vào nhà Chúa, dọn mình làm thầy giảng, theo giúp Cha già Quế. Khi Cha qua đời, ngài lại theo giúp Đức cha Cao, lúc đó còn là linh mục. Sau bốn năm giúp Đức cha Cao, ngài bị bắt sau Đức cha. Trong ngục, được gặp lại thầy cũ, ngài tỏ ra hết sức vui mừng, hứa sẽ trung thành với thầy tới chết. Khi Đức cha Cao và hai cha Khoa, Điểm cùng bị giam một nơi đã được phúc tử đạo, ngài tỏ ra buồn khổ, mong cho tới lượt mình.

Ngày 8-7-1840, triều đình phê án tử. Hôm sau, khi nhận được tin này, ngài vui mừng và hân hoan tạ ơn Chúa. Ngày 10-7-1840, ngài bị xử giảo tại Đồng Hới.

Đức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong ngài lên bậc Hiển thánh ngày 19-6-1988.
 
Khai mở đầu lễ, Cha chủ tế nói lên tâm tình hân hoan chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa đã cho Giáo hội Việt Nam một vị thánh kiên trung, dám nói lên niềm tin của mình để minh chứng Thiên Chúa là cùng đích. Đồng thời ngài cũng giới thiệu Đoàn trung niên với cộng đoàn, Cha hy vọng quý ông, quý anh luôn cộng tác đắc lực với Cha quản xứ và Ban thường vụ HĐGX để xây dựng hội đoàn cũng như giáo hội địa phương.

Qua các bài đọc cho ta thấy niềm tin Kitô giáo bất di bất dịch, cho dù đầu có rơi, thân có phân ra từng mảnh vẫn không ngại ngần gì, vì phần thưởng nước trời, Cha chủ tế gợi ý đầu bài giảng lễ.

Tiếp đến ngài đề cao đời sống thầy giảng Phêrô đã dành cả cuộc đời để đem Chúa đến cho mọi người, hy sinh tính mạng để làm chứng cho sự thật. Thánh nhân là trong những người bơ vơ tức tưởi mà Thiên Chúa đã động lòng thương xót.

Cha ước mong quý ông, quý anh luôn biết làm gương sáng trong gia đình và nuôi dưỡng đức tin ngày một bền vững hơn.
 













 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây