Giáo xứ Vinh Hương

Đội 4, Hội các bà mẹ Gh. Thanh Tân Mừng Lễ Bổn Mạng

Thứ sáu - 22/07/2011 04:26

Đội 4, Hội các bà mẹ Gh. Thanh Tân Mừng Lễ Bổn Mạng

- Tôi là tôi đã thấy, nấm mồ của Đức Kitô, Ngài đã sống lại và đã ra khỏi mồ

Yêu mến Chúa là sức mạnh, là động lực, là lẽ sống và là niềm hy vọng của cuộc sống người Kitô hữu..

Vào ngày 22.7.2011, Giáo hội mừng kính Thánh nữ Maria Mađalêna. Tại nhà thờ Giáo xứ, tổ 4, Hội các bà mẹ Công giáo, Giáo họ Thanh Tân cũng long trọng  mừng lễ Bổn mạng.

Trước thánh lễ, từng hội viên lần lượt dâng lên những cánh hoa như nghĩa cử chung lòng, chung sức dựng xây con đường tiến về nước Trời, cha quản xứ chúc mừng chị em trong đội và từng người, từng gia đình trong giáo xứ. Ngài dẫn chứng lòng yêu mến Chúa nồng nàn của Thánh nữ, “tuy là người tội lỗi, ít học, nhưng đã manh dạn, nhanh nhạy để loan báo Tin mừng Phục Sinh, không như khi Chúa bị kết ản tử thì các tông đồ không dám tới gần mà chỉ ở đầu xa khuất bóng, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy các phụ nữ, trong đó có Thánh nữ Maria Mađalêna mà chúng ta kính mừng hôm nay.” Trong bài giảng, ngài còn mô tả một tình yêu phát xuất từ tâm hồn của Thánh bổn mạng, “không trau chuốt bề ngoài, không lạc lõng nghĩ suy, chỉ một dạ với tình  yêu Thiên Chúa và mến yêu mọi người.”

Sau bài chia sẻ, lời nguyện giáo dân với mọi ước nguyện thúc bách đời sống đạo từ trong gia đình, làm gương cho con cháu… được mọi người hiệp dâng lên. Đến phần dâng lễ, từng ánh nến như tự hối bao tội lỗi ngày qua, dâng áng hương trầm như mọi ước nguyện tình yêu dâng trào, dâng Ngài bánh và rượu tình tuyền của đời sống chúng con miệt mài tháng năm.

Thánh lễ kết thúc với bài hát Ca mừng Thánh nữ:

Một triều thiên Chúa đã ban cho người dấu yêu này, ngàn lời ca kính tiến lên chúc mừng Thánh danh Ngài. Mađalêna, vị Thánh nữ thật hiển vinh..

Này đoàn con dâng tiếng ca ngơi khen, mừng vi Thánh nay hiển vinh triền miên, xin luôn thương xem chúng con đêm ngày, noi gương khi xưa bước theo chân Ngài…

Lạy Chúa, vì yêu mến Chúa mà bà Maria Mađalêna làm được tất cả. Xin cho mỗi hội viên chúng con có một tấm lòng yêu mến Chúa thiết tha như thế, để chúng con mãi là nhân chứng cho tình yêu Chúa trong gia đình, thôn xóm, giáo xứ và trong xã hội hôm nay.

Từng cánh hoa, xin dâng lên như đáp đền trọn đời sống chúng con

Tựa như nén hương, bay tỏa ngát thiên nhan

Trong từng tâm tư, từng cuộc sống, xin hướng lên Ngài

Trong cả niềm vui và nỗi buồn. Cũng mãi hướng về Ngài

"Các anh có thấy người tôi yêu không?" Tôi vừa đi qua khỏi họ, thì gặp ngay người tôi yêu. (Trích sách Diễm ca)

Lời nguyện giáo dân

Dâng lên Chúa bánh và rượu tình tuyền của đời sống chúng con miệt mài tháng năm

Buổi kinh nguyện và giao lưu để chuẩn bị Mừng Lễ Bổn Mạng

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây