Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Tiệc Ly

Thứ năm - 05/04/2012 11:45
- Ta cũng mang theo đây chiếc lọ mỏng dòn. Nhốt sẵn chất thơm của ngàn muôn thế kỷ. Ta sẽ đập vỡ mà không lo uổng phí. Vì ta cần xức dầu thơm ta lên khắp cả vũ hoàn.
Cung nghinh Thánh Thể
Cung nghinh Thánh Thể
Giáo xứ Vinh Hương - Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành vào lúc 17 giờ 30 thứ năm, ngày 05.4.2012 do cha Phêrô Cao Tiến Hà chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng.
 
Khởi đầu Tam Nhật Vượt qua, tưởng niệm cuộc thương khó và bữa tiệc cuối cùng trước khi Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp,  tất cả vì tình yêu thương đến tột cùng. Quả thật, cử hành thánh lễ chiều hôm nay, những gì Đức Kitô đã làm sẽ lần lượt trở thành hiện thực, cha Phêrô mở đầu thánh lễ.
 
Trong bài giảng, ngài khai triển đề tài: Thánh Thể, quà tặng tình yêu bằng giá máu được trích trong bài thơ mang tựa đề "Đáp Lễ"  của thi sĩ linh mục Trăng Thập Tự, nội dung ngụ ý rằng: trong chính bữa tiệc tại nhà của chị em cô Mác ta ở Bê-ta-ni-a, trong một giây phút xuất thần khi đang cầm chén rượu, Chúa Kitô đã chợt liên tưởng tới “tấm bánh ly rượu Thánh Thể” Ngài sẽ ban tặng như một “Đáp Lễ” cho nghĩa cử thân tình của chị em nhà Mác-ta:
 
"...Lời ta dạy, hôm nay con khéo nhớ :
Mời đúng kẻ trôi sông lạc chợ,
Kẻ sinh ra cuối phố đầu đường,
Ngày không nhà, đêm ngủ dưới sương,
Suốt đời chẳng một đồng xu dính túi,
Đến trần gian và ra đi trần trụi..."
 
 
Nghĩa cử yêu thương, khiệm nhường, phục vụ, tha  thứ...
 
Đến nghi thức rửa chân, những cử chỉ khiêm hạ, yêu thương của cha chủ tế càng thể hiện rõ nét hình ảnh Chúa Giêsu, là gương mẫu cao quý, phục vụ "Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em" (Ga 13:13-16).
 
 Sau khi kiệu Thánh Thể vòng qua phía bên nhà thờ rồi tiến xuống tiền sảnh và về bàn thờ tạm, các giáo họ Phao lô, Vinh Sơn, Thanh Tân và Hội Legio Mariae đã lần lượt Chầu Kính Thánh Thể trong "Đêm bị nộp" này cho đến 21 giờ 40 kết thúc ngày khai mạc Tuần Tam Nhật Vượt Qua năm 2012


 

Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

Lời Chúa và Lời Nguyện



Kiệu Thánh Thể

Ca đoàn Magnificat, giáo họ Phaolô


Nguyện xin cho các thánh lễ được cử hành mỗi ngày làm gia tăng tình liên đới và hiệp nhất những người kitô hữu trong sứ mạng loan truyền tình yêu của Chúa cho thế giới hôm nay.

 
 
 ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây