Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ đêm Giáng sinh 2017

Chủ nhật - 24/12/2017 20:24
"Thiên Chúa xuống thế làm người qua lời tiên báo của các ngôn sứ và qua lời "xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria" trong cảnh khó nghèo trong mùa đông giá rét, "được bọc trong khăn vải đặt trong máng cỏ". Từ đó chúng ta hãy biết cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.
 
Trên đây là tâm tình chia sẻ của cha chủ tế Phaolô Trần Vĩnh Niệm trước hơn 1500 tín hữu trong lễ đêm Giáng sinh, được cử hành vào lúc 20 giờ 45 ngày 24.12.2017 tại khuôn viên Tượng đài thánh Giuse.

Trước thánh lễ, 19 giờ 45 - Canh thức Giáng sinh do Đoàn thanh niên giáo xứ phụ trách với chủ đề "Ơn gọi và sứ mạng hôn nhân gia đình theo mẫu gương thánh Gia Thất".

Mở đầu với lời giới thiệu và kinh nguyện khai mạc do thầy xứ Augustinô Phan Minh Danh chủ trì, kế đến là tâm tình Canh thức của ông chủ tịch HĐGX.  

Phần nội dung, qua chủ đề giờ Canh thức giúp cộng đoàn hưởng ứng lời mời gọi của Giáo hội trong năm Phụng vụ 2018, là hãy lắng nghe và thi hành Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo hội để gia đình hòa thuận, yêu thương, hy sinh, tha thứ và bao dung với các hoạt cảnh:

- Gia đình nhân loại đầu tiên
- Gia đình trung thành và gắn bó với Chúa
- Gia đình sống theo thánh ý Chúa vẹn toàn.
- Thánh Gia Thất - Mẫu gương của mọi gia đình

20 giờ 45, cha chủ tế và đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng đến hang đá, xông hương và thánh lễ đêm Giáng sinh được bắt đầu.

 
Chúng ta vừa canh thức đón chờ ơn cứu độ đến trần gian để cho nhân loại thấy Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình" cho nhân loại. Chính Ngài là Đấng sẽ "đem bình an" và "cư ngụ giữa chúng ta", cha quản xứ Phaolô mở đầu thánh lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ "hãy mở lòng mình ra để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua việc Ngôi Hai xuống thế làm người. Trong tâm tình đó, chúng ta xin Chúa tha thứ lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh".
 

"Chúa sẽ làm cho dân tộc này nên vĩ đại" và "họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa" (Is), "Thiên Chúa đến với chúng ta không phải ngẫu nhiên mà đã được tiên báo từ trước", dựa vào các bài đọc trong ngày, cha quản xứ chia sẻ: "Thiên Chúa xuống thế làm người qua lời tiên báo của các ngôn sứ và qua lời 'xin vâng' của Đức Trinh Nữ Maria" trong cảnh khó nghèo giữa mùa đông giá rét, "được bọc trong khăn vải đặt trong máng cỏ". Từ đó chúng ta hãy biết cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, "không quản nghèo hèn khốn khó" để cứu chuộc chúng ta”. Thánh Gia đã vượt qua mọi khó khăn cuộc sống để dưỡng nuôi Đấng Cứu Thế vì đã "tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa". Hôm nay chúng ta qui tụ nơi đây để tạo cho nhau niềm vui vì món quà Thiên Chúa ban tặng, bởi lẽ chúng ta đã tin vào Ngài và tin vào tình yêu của Ngài.
 

Cuối cùng, cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận quà tặng của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta hãy trao tặng món quà ấy cho mọi người chung quanh: "Món quà tôi nhận được hôm nay, tôi muốn trao tặng cho người khác để họ cũng được Thiên Chúa đến viếng thăm và sưởi ấm tâm hồn. Mong rằng món quà bình an đêm nay chúng ta nhận cách nhưng không, thì chính chúng ta cũng trao ban cách nhưng không cho tha nhân. Hãy đem niềm vui Tin Mừng của Chúa cho tha nhân".

Trước khi nhận phép lành trọng thể trong lễ đêm Giáng sinh, cha quản xứ có lời chúc mừng đến với toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cuối lễ, cha quản xứ, HĐGX, ban hành giáo các giáo họ và đại diện các đoàn thể cùng nhau đến các hang đá trong nhà thờ và khuôn viên để nghe thuyết trình ý tưởng thiết kế của đơn vị mình và cùng đánh giá.

22 giờ 15, thánh lễ đêm Giáng sinh 2017 kết thúc trong tâm tình sốt mến và tràn đầy hồng ân Đêm Thánh






Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây