Giáo xứ Vinh Hương

Giáng sinh Vinh Hương 2019

Thứ tư - 25/12/2019 21:05
Đại lễ Giáng Sinh không phải của riêng người Công giáo, nhưng dành cho tất cả nhân loại trên khắp cùng trái đất. Đối với người ngoài Công giáo, Giáng sinh như là một lễ hội, là dịp họ nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Còn đối với người Công giáo thì hoàn toàn khác. Giáng sinh là một niềm vui, hết sức linh thiêng, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể xuống thế làm người, là mầu nhiệm siêu phàm. Chúa đến để đem bình an cho nhân loại, giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, ma quỷ và sự chết.

Để đón mừng Chúa Giáng sinh, người Kitô hữu đã trải qua 4 tuần Mùa vọng. Mở đầu chúng ta được nghe, suy gẫm và thực hành lời rao giảng của Gioan Tiền hô. Lời kêu gọi của Ngài đã hơn 2000 năm còn vang vọng mãi cho đến hôm nay. “Hãy dọn đường Chúa đến, sửa lối người đi; thung lũng phải lấp cho đầy, núi đồi phải bạt cho thấp; quanh co phải uốn cho ngay; đường lồi lõm phải san cho bằng”.

- Thung lũng là những lòng tham lam, tính ích kỷ, những hố sâu trong đời sống gia đình như: chia rẽ, bất hòa, giận hờn, hố sâu trong tâm vì những đam mê bất chính, vì danh lợi, vì dục vọng.

- Núi cao là tính kiêu ngạo, tự tôn tự cao, luôn nâng mình lên, không muốn thua kém ai, có lỗi nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi.

- Quanh co là con đường gian tà, thiếu thành thật, dối trá với anh em, với Chúa và cả chính mình nữa. Tâm hồn quanh co của sự trốn tránh trách nhiệm, không kiểm điểm lương tâm của mình.

- Gồ ghề, lồi lõm là những sự lười biếng, không cố gắng vươn lên để thăng tiến, thánh hóa bản thân. Hay chỉ trích phê bình người khác, nói những lời ác tâm chia rẽ.

Những đồi cao hố sâu, nhưng quanh co, gồ ghề là những chướng ngại con đường thiêng liêng trong tâm hồn dẫn ta đến với Chúa và Chúa đến với ta. Tất cả phải được sửa để đón Chúa đến trong ngày Giáng sinh.

Thời gian cuối Mùa vọng, bầu khí giáng sinh bắt đầu xuất hiện: hang đá, cây thông, ngôi sao, ánh đèn màu. Những hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại đã hơn 2000 năm, nhưng không hề nhàm cũng chẳng hề chán. Trái lại càng linh thiêng sống động. Hang đá ngày xưa Chúa Giêsu sinh ra chỉ là hang bò lừa đơn sơ, nghèo nàn, hôi tanh, vô cùng thiếu thốn. Chỉ có mục đồng và bò lừa đến thờ lạy và sưởi ấm cho Chúa Hài Nhi.

Trải qua thời gian, hang đá hôm nay đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Nhờ óc tưởng tượng và sáng tạo của con người, hang đá ngày hôm nay vô cùng phong phú hiện đại, sang trọng, rực rỡ.

Giáo xứ Vinh Hương những năm gần đây có phong trào làm hang đá, hang đá trong ngoài nhà thờ, nhà xứ, tượng đài thánh Giuse, tại các giáo xóm và nhiều gia đình. Tối ngày 22.12, cha quản xứ, thầy xứ, quý Sơ. HĐGX, ban hành giáo các giáo họ đã đi viếng và đánh giá các hang đá giáo họ Đức Bình, Vinh Sơn. Đêm 23.12 lần lượt đến giáo họ Phaolô và Thanh Tân.

Tối 24.12 trước thánh lễ là chương trình Canh thức. Canh thức là đón chờ Chúa đến, để ôn lại lịch sử cứu độ. Vì lòng yêu thương, Chúa đã tạo dựng con người, ban cho họ trí hiểu biết, tự do và ban hạnh phúc cho loài người. Nhưng nguyên tổ Adam Eva và con người bất trung phản bội.

Canh thức diễn ra ở tượng đài thánh Giuse, chương trình do hội gia trưởng đảm trách, cùng với nhiều đoàn thể cộng tác. Mọi người đều cố gắng tập luyện công phu, diễn xuất khá tốt, trang phục đẹp, bầu khí trang nghiêm sốt sắng.

Cho dù con người bất tuân, từ chối, Thiên Chúa vẫn yêu thương, trung thành với lời giao ước đã ký kết với dân Người và hứa ban vị cứu tinh. Các tiên tri và ngôn sứ khơi lên niềm hy vọng, Chúa Cứu thế đã đến gần. Chúa đang đến, đang đứng trước cửa lòng ta, trước cửa nhà mình, hãy mở cửa, mở lòng cho Chúa vào. Giờ Canh thức kết thúc, đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng vào hang đá, bắt đầu thánh lễ đêm.

Ơn phúc lớn lao của mầu nhiệm Giáng sinh là hồng ân bình an, thứ bình an mà Chúa Giêsu đã nói “Thế gian không có được”. Tiếng hát các Thiên thần năm xưa từ trời cao vang vọng trong đêm Giáng sinh “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Tiếng hát các Thiên Thần dẫn đưa nhân loại đến cùng máng cỏ hồng ân, mở đầu đêm linh thiêng, khởi đầu ơn cứu độ, con Thiên Chúa giáng thế làm người, Ngài ban bình an cho nhân loại. Hồng ân lớn nhất, hồng ân đặc biệt của Giáng sinh là bình an. Nhân loại ngày hôm nay sống trong nô lệ dục vọng, tội lỗi, ma quỷ khắp nơi trên thế giới, đầy những tiếng kêu rên xiết vì chiến tranh, bạo lực, khủng bố, hận thù, đủ loại tội ác. Thế giới luôn mong có hòa bình, nhưng không bao giờ có được, vì lòng tham, độc ác, ích kỷ của con người. Gia đình ai cũng muốn được sống bình an, để có bình an đích thực, thì mọi người mọi dân tộc phải thành tâm thiện chí, biết đón nhận đức Kitô, Đấng Cứu thế, Ngài đến để ban bình an cho nhân loại.

Kết thúc thánh lễ mọi người ra về bình an, lòng ngập tràn niềm vui.. Chúng ta nguyện cầu và chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, thánh đức, được nhiều ơn phúc của Chúa Hài Đồng Giêsu.

Tác giả bài viết: Xuân Lương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây