Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Họ Thanh Tân - Ngày Hành Hương

Thứ sáu - 22/08/2014 03:23

Hằng năm vào trung tuần tháng 8 dương lịch, khoảng trước hoặc sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Ban hành giáo họ Thanh Tân thường tổ chức những đợt hành hương nhằm củng cố niềm tin và tăng thêm tình đoàn kết, liên đới giữa các thành viên đang phục vụ trong giáo họ.

Năm nay, vào ngày 21.08.20104, giáo họ tổ chức hành hương đến với Đồi Giang Sơn, một điểm hành hương thuộc Ban Mê Thuột, với chủ đề "Đoàn Kết, Yêu Thương và Phục Vụ". Tổng số thành viên và khách mời là 33 người, trong đó có Ban hành giáo họ, Ban chấp hành 7 đội, đặc biệt có sự tham dự của cha Quản nhiệm Phaolô, thầy Phêrô Vương Đình Thắng, Ban thường vụ HĐGX, quý đại diện phòng thánh, phụng vụ, thể thao, truyền thông ...
 

 
7 giờ 45' - Trước khi lên đường, đoàn ghé bên tòa Mẹ để dâng trọn hành trình và cầu xin ơn bình an.
 

 
9 giờ 30' - Đến với Đồi Thánh Tâm Giang Sơn suy niệm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô qua 14 chặng đàng thánh giá. Đây không những là một việc đạo đức nhằm để cảm thông với nỗi đau khổ của Đức Giêsu mà thôi, nhưng còn để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ tình thương cứu độ. Hơn nữa, dịp này giáo họ cũng có ước nguyện cầu cho những người bất hạnh và đau ốm, đồng thời giúp những người hiện diện tỏ lòng sám hối và quyết tâm từ bỏ mọi nhỏ nhen tầm thường trong cuộc sống và chấp nhận vác thập giá đời mình.
 

 
10 giờ 50' - Cha Quản nhiệm cử hành thánh lễ xin ơn bình an hiệp nhất và cầu nguyện cho những người đang đau ốm trong giáo họ tại đồi Đức Mẹ Giang Sơn.
 

 
Sau bài Tin Mừng, cha giảng lễ đề cao vai trò của Mẹ, ngài nói tất cả các ơn Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại đều phải qua tay Đức Mẹ Maria. Chúng ta phải nhớ rằng sống trên đời, gian lao thử thách luôn ngập tràn, nên phải cần rất nhiều ơn của Chúa cả về phần xác lẫn phần hồn. Vậy muốn nhận ơn từ Thiên Chúa, bắt buộc chúng ta phải chạy đến với Mẹ, càng tôn sùng kính yêu Mẹ thì càng được Mẹ ban phát ơn của Chúa cho chúng ta.
 

12 giờ 00' - Nghỉ và dùng cơm trưa tại nhà đa năng đồi Đức Mẹ. Niềm vui được thể hiện; nỗi niềm từ sâu kín được thổ lộ. Ông Nguyễn Đình Bảo, trưởng ban hành giáo họ phấn khởi tạo men say cho buổi gặp gỡ, ông thật khéo mời được cha quản nhiệm "giao lưu" với ban đội, rồi thầy Phêrô, ông chủ tịch HĐGX... từng ly, từng lon chỉ một lần "Dzô" đã cạn kiệt nhưng tình người lại đầy yêu thương và gắn kết.
 

13 giờ 15' - Đọc kinh và dâng lời nguyện kết thúc trước lễ đài Đức Mẹ. Tuy thời tiết thật nắng nóng, nhưng tấm lòng của mỗi người con Vinh Hương giờ này lắng đọng và hiền hòa làm sao. Bởi thấy nơi họ một niềm tin chất chứa bao tình, họ đã dành riêng một ngày để bắt quả tim phải lên tiếng. Xin cho gia đình thuận hòa, con cái ngoan hiền. Cầu cho gia đình ly tán được đoàn tụ. Xin sưởi ấm và luôn phát huy tình thần để phục vụ giáo họ, giáo xứ...Tất cả từ sâu thẳm tâm hồn chắc chắn Mẹ sẽ thấu và ban ơn.
 

 
14 giờ 00' - Đoàn ghé thăm gia đình ông cố, thân sinh thầy Phêrô Vương Đình Thắng.

Theo chương trình định sẵn, đoàn sẽ đến thăm gia đình ông bà cố cha quản nhiệm, nhưng được tin bà bị đau đang điều trị tại Bệnh viện Thiện Hạnh.
 

 
15 giờ 00' - Đoàn đến Bệnh viện Thiện Hạnh, và chỉ cử một số đại diện cùng cha quản nhiệm đến tận giường bệnh thăm bà. Được biết, bà bị bệnh khó thở cũng đã điều trị nhiều nơi, nhưng chưa thể dứt hẳn. Thời gian không nhiều, vỏn vẹn đôi câu thăm hỏi, sau cùng chỉ biết cầu chúc cho bà cố được gặp thầy gặp thuốc để mau chóng bình phục.
 

17 giờ 30 ' - Điểm cuối, đến nghĩa trang giáo xứ viếng mộ và đọc kinh cầu nguyện cho cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh. Cũng tại đây, cha con, anh em tạm biệt nhau sau một ngày hành hương. Không quên cầu chúc cho nhau được muôn ơn lành của Chúa, qua sự cầu bầu của Mẹ, để từng thành viên đang đảm nhận từng chức việc trong giáo họ luôn luôn hăng say, phát huy tinh thần để xây dựng giáo họ Thanh Tân ngày một lớn mạnh trong ân tình của Thiên Chúa

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: na/

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây