Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Xứ Vinh Hương - Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thứ bảy - 30/07/2016 02:25
- "Để trải nghiệm và có được ân xá, các tín hữu được mời gọi thực hiện một cuộc hành hương căn bản tới các Cửa Thánh do giám mục giáo phận ấn định, như một dấu hiệu mong ước thực sự hoán cải" (Đức Phanxicô)

Chiều thứ sáu ngày 29.07.2016. Đồi Thánh Tâm giáo xứ Xã Đoài, điểm hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo hạt Đăkmil mở rộng Cửa Thánh đón hơn 2000 tín hữu Vinh Hương. Hành động này tượng trưng cho việc bước vào thành đô Thiên Chúa, để khám phá lòng thương xót, để ân xá của Năm Thánh có thể chạm đến từng người, gặp nhau trong khuôn mặt của Chúa Cha, Đấng quên hết mọi tội lỗi, Ngài đang ngóng chờ để tha thứ.

Một hình ảnh đẹp được lặp lại sau hơn 40 năm, niềm vui lúc ấy là từng đoàn xe Honda đi đón chào Đức giám mục giáo phận đến kinh lý hoặc trong chương trình thuyên chuyển các linh mục. Hôm nay, đủ mọi sắc màu chủng loại cũng trong đoàn xe hai bánh, họ đồng hành với nhau không phải trong niềm vui mà là đang mang tâm trạng của những tội nhân, họ đang khắc khoải tìm đến nương nhờ nơi lòng Chúa thương xót của Chúa.

14 giờ 30 - Khai mở cho cuộc hành hương là phần hồi tâm, suy niệm về 14 chặng Đàng Thánh Giá. Dẫu tiết trời nắng nóng, nhưng cùng với cha quản xứ, HĐGX, đại diện các đoàn thể, đoàn hành hương nghiêm trang tiến đến các chặng Thánh Giá dọc hai bên khuôn viên lễ đài hầu giúp những người tham dự tự hối và nguyện cầu.

Vẫn còn đó những phiên tòa bất công, kẻ có tội xử người vô tội; thập giá nặng vì tội lỗi chất chồng, nặng vì sự vô ơn, nặng vì lòng dạ thay trắng đổi đen; cùng đồng hành lên đồi Can Vê nhưng không thấu cảm được nỗi đau, nỗi đau của Chúa, nỗi đau đồng loại... Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết tha thứ và cảm thông; biết san sẻ gánh nặng cho nhau; biết bỏ đi cái tôi đầy ích kỷ hẹp hòi; biết chỗi dậy và từ bỏ mọi đam mê trần thế; xin cho chúng con học nơi Chúa khi thân tàn sức kiệt mà vẫn một lòng trung kiên...

16 giờ 00 - Đỉnh cao của ngày hành hương là kết hiệp với Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Phạm Tấn Hùng, quản xứ Xã Đoài, ngoài ra còn có hơn 1000 giáo dân sở tại và các giáo xứ lân cận đến tham dự.

Đầu lễ, cha chủ tế nói lên niềm khát khao của cộng đoàn Vinh Hương mong được đến với Đồi Thánh Tâm, một điểm hành hương của giáo phận. Đã có nhiều vết nhơ tội lỗi từ nhiều hoàn cảnh đã làm cho chúng con xa cách Chúa, xa rời anh em, xin lòng thương xót Chúa ôm ấp như những con chiên mà Chúa đang chữa lành.

Phần giảng lễ, với dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15, 11-31), Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm dẫn chứng một bức tranh hoàn hảo, rõ nét về người Cha nhân hậu và đứa con đi hoang trở về. Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của mình để cho nhân loại được hiện hữu một cách tự do; Thiên Chúa mãi chờ đợi, vẫn nuôi hy vọng khi con người lìa xa Ngài; người Cha nhân hậu luôn tha thứ và yêu thương bằng cung lòng người mẹ.

Như những hối nhân đi tìm ơn thứ tha, cha quản xứ thay lời cho Dân Chúa Vinh Hương tâm tình với cộng đoàn phụng vụ, Giáo xứ chúng con tha thiết trở về đây như những kẻ tội lỗi muốn được sửa đổi và hoàn thiện bản thân như Cha trên trời Đấng luôn hoàn thiện. Vì đây là thời gian thuận tiện nhất để trở về, để nhìn nhận mình cần đến lòng thương xót Chúa.

Xin đừng tiếp tục xúc phạm đến lòng thương xót Chúa; xin đừng lợi dụng lòng thương xót Chúa để sống buông thả, đam mê trụy lạc; xin đừng lợi dụng lòng thương xót Chúa để có những quan hệ bất chính, và hãy liên lỷ cầu nguyện cho những tội nhân được trở về để hòa nhịp với Giáo Hội, cha kết thúc bài giảng.

Trước khi nhận phép lành trọng thể, cha quản xứ Vinh Hương ngỏ lời cảm ơn cha quản xứ, HĐGX, hội đoàn và giáo dân Xã Đoài đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đoàn Vinh Hương có buổi hành hương thật trọn vẹn trong  tình Chúa và tình người.

Đáp lại, những tâm tình của cha Giuse Phạm Tấn Hùng, quản xứ Xã Đoài cũng đã để lại những dấu ấn khó phai, cha nói, những thành quả có được hôm nay cũng nhờ vào ơn Chúa, những việc chúng con làm cũng vì Giáo Hội; hành trình của mỗi người nếu có Chúa đi cùng thì thánh giá trong đời sẽ nhẹ nhàng hơn.

17 giờ 00 - Buổi hành hương kết thúc trong ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi người ra đi và mang tâm tình của Đức Thánh Cha "Xin cho dầu thương xót tuôn đến với tất cả mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa, như một dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi” (Misericordiae Vultus, số 5).
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây