Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Xứ Vinh Hương - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ tư - 15/08/2012 01:15
Giáo Xứ Vinh Hương - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Hôm nay, ngày kính trọng thể lễ Mẹ hồn xác về trời, hòa chung với giáo hội hoàn vũ ngợi khen và chúc tụng, từ khi Mẹ bước vào quê hương nước trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi tình mẫu tử đẹp đẽ và tinh ròng đã được cụ thể hóa nơi Mẹ Maria trước ngai tòa Thiên Chúa, phó thác nơi Mẹ để ngài ra tay nâng đỡ và trợ giúp mỗi người, mỗi gia đình trên đường lữ thứ trần gian..., lời mở đầu của cha chủ tế Phaolô Nguyễn Công Minh trong thánh lễ kính Đức Mẹ lên trời, 15.08.2012 tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương.


Trước đó, ông Đặng Xuân Lương, ủy viên phụng vụ dẫn đầu lễ, ...Mẹ đã  về trời, nhưng vẫn ở bên mỗi người để bảo vệ, nâng đỡ và giúp những ai biết kêu cầu  và yêu mến Mẹ. Hãy bước theo gương sống của  Mẹ, là con cái hãy hết  lòng với tha nhân, trung tín trong bổn phận, bền tâm lúc gặp thử thách, tỉnh thức trong cuộc lữ hành trần gian, giữ cho đức tin vững vàng, đức ái luôn bừng sáng, đức mến nồng nàn, để được Mẹ dẫn đưa về trời chung hưởng vinh phúc bên Mẹ. Xin cộng đoàn cùng cất cao lời ca tri ân cảm tạ và tôn vinh...


Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Cao Tiến Hà đưa cộng đoàn cùng trở về nguồn gốc tín điều Đức Maria hồn xác về trời, ngài bắt mỗi người phải tự vấn: Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác có ý nghĩa gì với chúng ta? Vinh quang của Mẹ là hình ảnh của giáo hội khải hoàn và vinh quang của thập giá, tin vào thập giá là Đức Kitô sẽ được ơn cứu độ và giải thoát khỏi tội lỗi.

- Mừng lễ Đức Mẹ lên trời là mừng sức sống mạnh liệt

- Mừng lễ Đức Mẹ lên trời là ngày mừng kính tình mẫu tử thiêng liêng.


Để đúc kết, ngài nhấn mạnh, người Kitô hữu tin tưởng khi chịu phép rửa tội thì được sáp nhập vào thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, cũng như Đức Mẹ, khi các bà mẹ mang con mình đi chịu bí tích thanh tẩy cũng san sẻ niềm hy vọng và sự sống mới với con mà mình đã cưu mang, và tình mẫu tử thiêng liêng ấy cũng được bừng sáng lên trong lòng mình.


Thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng trong sự hiệp thông của đông đảo cộng đoàn tham dự, như lời cha quản xứ Phaolô, ngài nói: Thật không ngờ, số giáo dân tham dự thánh lễ hôm nay lại đông như thế này.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn tiến ra tòa Mẹ để suy tôn và  cảm tạ trong ngày Mừng Kính Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời.





Ca đoàn Cecilia





 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây