Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Thìn 2012

Thứ hai - 23/01/2012 05:35
- Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc - Tết về cây đức trổ thêm hoa.
Giáo Xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Thìn 2012

Trong không khí những giờ khắc đầu tiên của năm mới Âm lịch, vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2012 (tức ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn), Cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh chủ sự thánh lễ minh niên tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương.

Cùng đồng tế với cha Phaolô có cha Phêrô Cao Tiến Hà và hai cha nhà là Antôn Nguyễn Xuân Huệ SVD và Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng SVD, mọi tâm tình đồng lòng dâng lễ để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban trong một năm qua, cầu bình an cho năm mới và nguyện cầu quốc thái dân an.

Lời dẫn đầu lễ: Lạy Chúa, mùa xuân đang phơi phới, tình xuân thì lai láng, lòng chúng con quyết đổi mới. Nguyện xin Chúa chúc lành và đổ xuống muôn ơn, để chúng con được bình an hạnh phúc trong năm mới này và nguyện xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời từng người chúng con và tiếp đến Ban kèn Rabriel đồng vang khúc nhạc Xuân Hy Vọng, như thôi thúc mọi tâm hồn hằng mong đợi và ước nguyện gặp gỡ và dâng trọn cả tháng ngày cuộc sống cho Chúa Xuân vĩnh cửu.

Khởi đầu thánh lễ, cha quản xứ gợi mở: xuân hy vọng nằm trong tâm hồn mọi người, vì Thiên Chúa đã thực hiện mùa xuân nơi mỗi chúng ta, tình yêu Chúa là niềm hy vọng lớn lao nhất mà mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ phải biết phó thác. Vì thế, hôm nay xin mời hiệp dâng thánh lễ lên Thiên Chúa, để dâng lời tạ ơn và dâng niềm hy vọng của chúng ta lên cho Ngài, để Ngài hướng dẫn trong đời sống và ban muôn ơn lành. Hãy cầu nguyện cho nhau tìm thấy niềm vui trong mùa xuân này.

Xuân khứ xuân lai xuân bất tận. Xuân đến xuân đi xuân lại về, trong bài giảng lễ, cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ chia sẻ: Trong ngày đầu xuân này, chúng ta hãy vui lên, vui lên đi như lời thánh Tông đồ Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu Philipphê :”Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em” (Pl 4,4);

 Hãy vui lên vì hôm nay Chúa ban cho chúng ta được vui hưởng ba mùa xuân :

                        - Mùa xuân thiên nhiên

                        - Mùa xuân lòng người

                        - Mùa xuân ơn thánh.

 Trong tâm tình người con của giáo xứ, ngài còn chia sẻ thêm, ngày Tết ai cũng muốn nở nụ cười thật tươi với anh em của mình. Ngày Tết ai cũng muốn mang lại lời chúc phúc cho anh em : vui tươi và bình an. Ước gì giây phút trong ngày sống của chúng ta  đều là lời chúc phúc cho anh em.  Không chỉ ba ngày Tết mà kéo dài mọi ngày trong cuộc đời của chúng ta.  Để dù cho mùa xuân trời đất qua đi nhưng mà mùa xuân của ơn thánh mãi nở rộ muôn nơi và đến với mọi người.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch HĐGX dâng lên quý cha lời chúc đầu xuân và gởi trao những cánh hoa đậm bao tấm lòng biết ơn và quý mến,

Cha quản xứ ngỏ lời cảm ơn hết mọi thành phần dân Chúa trong xứ đã đủ để cảm động, nhưng chưa hết, Ngài còn có nghĩa cử thân thương và gắn kết, đã thổ lộ hết cõi lòng với cha phó Phêrô, trìu mến qua vòng tay ôm, đã làm cả cộng đoàn lặng đi giây phút và sau đó tiếng vỗ tay râm ran như hiểu được tấm lòng của người mục tử của mình.

Cuối Thánh lễ minh niên, cùng với quý cha, cộng đoàn hướng về với Mẹ Maria là mùa xuân bất tận, để xin Mẹ phù hộ và cùng dâng lời tạ ơn Chúa  trong ngày đầu Xuân Nhâm Thìn 2012

Lời nguyện đầu xuân

Ghi nhớ tấm lòng tri ân và yêu mến của tất cả những người con trong giáo xứ Vinh Hươnng

Cho dù mùa xuân trời đất có qua đi, nhưng mà mùa xuân của ơn thánh mãi nở rộ muôn nơi và mãi ở lại với mọi người.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây