Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Thanh Tân mừng lễ bổn mạng.

Thứ năm - 28/04/2016 03:50
- "Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có ăn" (St 3,19)

Theo niên lịch phụng vụ năm nay, ngày 01.05 đúng vào Chúa Nhật VI Phục Sinh, nên Giáo Hội không cử hành lễ thánh Giuse thợ. Tuy nhiên, để đáp ứng sinh hoạt phụng vụ thường niên trong giáo xứ. Sáng ngày 28.04.2016, tại khuôn viên Đài thánh Giuse, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế thánh lễ kính thánh Giuse thợ, bổn mạng giáo họ Thanh Tân. Cũng dịp này có cha Phêrô Đỗ Cao Cương và cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng về thăm quê hương cùng đồng tế để cầu nguyện cách riêng cho giáo họ mừng lễ bổn mạng hôm nay.

Với tâm tình kính mến, đoàn rước từ khuôn viên nhà thờ tiến đến nơi cử hành thánh lễ để dâng lên thánh bổn mạng cánh hoa biểu trưng cho sự thanh sạch, khiêm nhường và phó thác cộng với lời dẫn lễ suy niệm về giá trị của việc lao động, dẫn cộng đoàn phụng vụ hướng lòng về thánh lễ kính thánh Giuse thợ một cách sốt sắng và trọn vẹn hơn.

Khai mở đầu lễ, cha chủ tế mời cộng đoàn cùng chúc mừng ngày mừng bổn mạng của giáo họ Thanh Tân và ngài kêu gọi mỗi người hãy góp phần mình từ việc lao động để xây dựng gia đình, giáo xứ và Giáo hội, hãy lấy lòng yêu mến thánh Giuse và luôn kêu cầu đến Ngài nhờ vào danh thánh Chúa.

"Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có ăn" (St 3,19). Chủ đề phụng vụ thánh lễ, nên trong bài giảng cha quản xứ đã khẳng định, lao động nằm trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa; lao động là yếu tố để tạo nên phẩm giá con người; lao động giúp chúng ta giống Thiên Chúa, là Đấng luôn làm việc. Lao động không dừng ở mức độ vật chất để nuôi sống con người mà còn giúp ta thăng tiến về phần linh hồn và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn.

Cha mô tả việc lao động trong xã hội hiện nay, vì khoa học càng phát triển thì con người lại càng khai thác triệt để vấn đề lao động. Lao mình vì lao động, nô lệ cũng vì lao động, việc hưởng thụ đã cuốn con người vào vòng xoáy của tiền bạc, quần quật không kể ngày đêm, không kể nhân phẩm. Và để rồi không có ơn Chúa thì cũng chỉ là con số không!

Thánh lễ kính thánh Giuse thợ hôm nay chắc chắn sẽ giúp cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc lao động, vì hầu hết giáo dân Vinh Hương đều được sinh ra và lớn lên từ "góc rọng". Nhờ có ruộng vườn, nhờ việc lao động mà mọi người, mọi nhà có cái ăn, cái mặc, có điều kiện để giữ đạo. Hy vọng việc lao động chân chính sẽ là kim chỉ nam cho mỗi người, mỗi nhà.

Xin thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho giáo họ Thanh Tân được bình an và luôn mến yêu lao động trong thánh ý và xin củng cố việc tay chúng con làm để biết cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.
 














Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây