Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót

Chủ nhật - 12/04/2015 04:08
- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa

Cùng với Giáo Hội, hôm nay Chúa nhật II phục sinh 12.04.2015, cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, quản xứ Vinh Hương long trọng cử hành lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) tại nhà thờ giáo xứ vào lúc 5 giờ 00'.

Trước lễ, trong tâm tình tôn kính, đoàn rước gồm đông đảo các cố ông, cố bà, các anh chị trong Cộng đoàn LCTX Vinh Hương và cha chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Đến trước tượng Chúa thương xót, thành viên dâng từng cánh hoa, tiếp đến chủ tế xông hương, để bắt đầu cử hành thánh lễ.

Việc kính LCTX bắt đầu từ thập niên 1930, khi nữ tu Maria Fausiina Kowalska (1905-1938) để lại cuốn nhật ký tại Tu viện dòng Đức Mẹ Thương Xót Ba Lan. Trong cuốn nhật ký này, nữ tu ghi lại cuộc trò chuyện thiêng liêng của mình với Chúa Giêsu, qua đó gợi lên sứ điệp LCTX. Về sau, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cổ võ và phong thánh cho Faustina và thiết lập ra ngày Chúa nhật LCTX, được ấn định vào Chúa nhật sau Lễ phuc sinh hằng năm.

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế nói, qua Tuần cửu nhật, qua cuộc rước tôn kính LCTX, chúng ta đã cảm nghiệm được rằng, Chúa luôn đồng hành và ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Ngài đã tỏ lòng thương xót từ khi chịu khổ hình trên cây thập giá và qua nữ tu Faustina mà chúng ta đã biết hôm nay. Dựa vào bài Tin Mừng (Ga 20,19-31),  cha đưa ra hình ảnh Tôma, một con người cứng cỏi về lòng tin, nhưng là một bài học dẫn đến đức tin. Niềm tin của Tôma là cả một chặng đường dài, phải trăn trở và tìm kiếm, để đức tin luôn được bền vững.

Để kết thúc bài chia sẻ, cha nói, niềm vui của Tôma là được thấy và tin, còn chúng ta, cứ tin đi rồi sẽ được thấy, như thánh Giacôbê đã xác quyết "Đức tin không có việc làm là đức tin chết". Cha ước mong, mỗi người hãy siêng năng đến với LCTX vào 3 giờ chiều mỗi ngày, để được Chúa xót thương và ban bình an.

Luôn mang thân phận mỏng dòn, mãi nhìn nhận mình là tội nhân,  hằng mong được nguồn nước và máu từ trái tim Ngài tuôn xuống để được sống dồi dào trong sự công chính. Vì từ sâu thẳm của LCTX sẽ là nơi êm ái nhất để mỗi tín hữu nương nhờ.

Lạy Cha, Cha biết rằng nếu không có Cha, thì con không thể làm gì. Ý thức về sự yếu đuối của mình, con nài xin Cha ban ơn giúp sức để con thực hiện được Thánh ý Cha trong cuộc đời. Con nài xin Cha ban ân huệ của Thần Khí, hầu soi sáng tâm trí con, như vậy, con mới có thể nhận biết được những hành vi thương xót cụ thể mà Cha đang kêu gọi con thực hiện. (Kinh Xin Cho Được Biết Thương Xót)
 
Một số hình ảnh trong thánh lễ












 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây