Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Đêm canh thức và thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Chủ nhật - 25/12/2011 09:46
- “ Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng ta”( Ga 1, 14 )
Giáo xứ Vinh Hương - Đêm canh thức và thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Đêm nay, toàn thể vũ hoàn nhân loại như giao hòa, gặp nhau nơi căn nhà tình thương Bêlem.

Vào lúc 20 giờ, đêm Vọng Giáng Sinh 24.12.2011, tại khuôn viên nhà giáo lý, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vinh Hương long trọng ôn lại lịch sử ơn cứu độ qua giờ canh thức do Ban giáo lý và thiếu nhi giáo xứ đảm trách.

Khởi đầu chương trình, cha quản xứ ân cần trao gởi tâm tình, cầu chúc cộng đoàn hướng về cội nguồn và mong đón nhận được nhiều ơn lành thánh đêm nay, trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng, mọi người cùng đồng hát kinh Chúa Thánh Thần cầu ơn sáng soi và sau đó ban kèn Gabriel tấu khúc nhạc khai mạc giờ canh thức.

Từng hoạt cảnh dàn dựng công phu, phản ánh rất thực với lịch sử cứu độ

Cảnh 1 - Vườn Địa Đàng

Dòng lịch sử cứu độ là dòng lịch sử của tình yêu. Chúa đã thương yêu con người, Ngài tạo dựng con người và tác sinh muôn loài, Ngài giao cho con người làm chủ mọi loài thụ tạo và tự do chung hưởng mọi ân lộc của Thiên Chúa. Nhưng con người đã phản bội…Nên Chúa phán: “Bởi nhà ngươi cãi lời ta, ăn trái cây ta đã cấm, từ nay ngươi sẽ phải mang nặng đẻ đau. Trong đau đớn, ngươi sẽ sinh con đẻ cái. Riêng ngươi, thằng người đất, vì ngươi nghe theo lời vợ, ăn trái cây ta đã cấm nhà ngươi không được đụng đến, từ nay đất đai sẽ bị chúc dữ. Mặt đất sẽ lan tràn gai góc. Ngươi sẽ phải cày sâu cuốc bẫm mới có miếng ăn. Từ bùn đất ngươi đã được ta dựng nên, cũng từ bùn đất nhà ngươi sẽ phải quay về. Ta sẽ sai một thiên thần cầm gươm lửa, gác ngay cổng. Từ nay cánh cửa của Vườn Địa Đàng sẽ được đóng lại”.

Cảnh 2 – Bên sông Babylon

Sau khi bị Thiên Chúa mời ra khỏi Vườn Địa Đàng, con người ngày càng đắm chìm trong tội lỗi, Ngài khiến một trận đại hồng thủy quét sạch tất cả mọi sinh vật trên mặt đất, để lập giao ước, cách riêng Ngài chỉ gìn giữ gia đình ông Noal. Và lần nữa con người lại phản bội, thờ tà thần, ngoại đạo… Thiên Chúa để thành thánh Jerusalem biến thành hoang địa. Chúa lưu đầy dân riêng của Ngài bên Babylon. Chính nơi đây, bên bờ sông Babylon, ngày lại ngày, họ vọng nhìn về hướng thành thánh Sion, than khóc nỉ non

Cảnh 3 – Trời cao

Ở Babylon con người khóc thương cho thân phận lưu vong của chính mình, họ khẩn nài tha thiết, như những cánh đồng khô cháy trong mùa hạn hán, họ mong đợi từng giờ, từng phút để xin Thiên Chúa ra tay cứu độ. Họ kêu lên Trời cao, rồi tiếng gọi đó vang lên chín tầng trời xanh…Trời cao hãy đổ sương xuống…

Cảnh 4 - Ngôn Sứ Isaiah

Thiên Chúa nhậm lời con người kêu van, rồi Ngài sai Ngôn Sứ Isaiah xuất hiện thông báo cho họ biết, ngày hồng ân sẽ tới, ngày con người hân hoan bước ra khỏi đêm đen bóng tối, tiến vào một cõi ngập tràn ánh sáng

Cảnh 5 – Ngôn sứ Gioan Tiền Hô

“Ta là Gioan Tiền Hô, ta báo cho anh chị em biết, Đấng đến sau tôi sẽ quyền thế hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống mà cởi quai dép cho Ngài. Phần tôi, tôi đã thanh tẩy anh chị em trong nước. Nhưng Ngài, Ngài sẽ thanh tẩy anh chị em trong Thánh Thần.”

Cảnh 6 – Đêm Bình An

Đêm nay, đêm bình an. Đêm nay, Thiên Chúa mặc lấy thân xác loài người trong hình ảnh một hài nhi ngây thơ. Trần gian ơi, đây niềm ước mong đã tới. Trần gian ơi, đây giờ Ngôi Hai đã ra đời. Hỡi mùa đông u mê tăm tối, hãy lui đi cho thần nhạc lên ngôi...

Khi hoàn tất chương trình canh thức, Chính quyền UBND huyện và các ban ngành liên quan đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe quý cha và cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt có sự hiện diện của ông Hoàng Công Thắng, Chủ tịch UBND huyện và phu nhân, ông đã thổ lộ những tâm tình quý mến, gần gũi và thắm đượm tình thân, ông hứa: Chính quyền sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để quý chức sắc và giáo dân sinh hoạt tôn giáo một cách hoàn hảo và xuôi chảy, ông còn ước mong rằng giữa giáo xứ Vinh Hương và chính quyền phải giữ được mối tương quan tốt đẹp vốn có, tiếp lời, quý cha và ông chủ tịch HĐGX rất cảm kích trước những lời trần tình ấy, các ngài đã cám ơn phái đoàn, dí dỏm hơn, cha quản xứ còn ví von, ông chủ tịch huyện có thể là “ông già Noel” và phu nhân cũng có thể là “bà già Noel” đã hiện diện ngay tại giáo xứ nhà, nhiều tràng pháo tay ròn rã vang lên, xua đi cái lạnh da diết đang đeo bám bao người đêm nay.

21 giờ 15', quý cha và đại diện các hội đoàn, từ nhà giáo lý, kiệu Chúa Hài Đồng tiến vào nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong bài giảng lễ, cha phó chia sẻ về ý nghĩa Nhập Cuộc trong “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta".

Người đã nhập cuộc với tất cả nhân loại, nhập cuộc với vòng xoay cuộc đời, nhập cuộc trong nghiệt ngã của kiếp người, nhập cuộc để cứu độ nhân thế, nhập cuộc để đem con người trở về chính lộ, nhập cuộc với dân lưu đày, Ngài không đến rồi đi, nhưng ở lại mãi trong mỗi người, mỗi gia đình giáo xứ…

Thánh lễ kết thúc trong ân tình liên kết thánh thiêng, xóa tan bao nhọc nhằn năm tháng, khơi dậy bao tâm hồn lạc lỏng, sưởi ấm mọi trái tim băng giá, ra về trong bình an yêu thương và tràn đầy Hồng Ân của Chúa Hài Đồng Giêsu.

Phương tiện hiếm thấy ở giáo xứ Vinh Hương

Trên đường xem lễ về của  tín hữu người dân tộc ở Thuận Hạnh - Daksong

ALBUM ẢNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây