Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Đón lễ Các Thánh và Linh Hồn

Thứ sáu - 31/10/2014 02:07

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương đang thể hiện bổn phận, tình hiệp thông trong niềm tin vào Thiên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn, là những tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những thân nhân,  bạn bè... đã về nơi an nghỉ. Ngoài việc ăn năn thống hối, làm hòa với Chúa để lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo Hội dâng cho các linh hồn, còn phải chuẩn bị, chu tất bề ngoài.

Sáng 31.10.2014, tất bật, vồn vã mọi công việc. Ban chấp hành hội hiền mẫu dọn vệ sinh, chỉnh trang nhà thờ và khuôn viên. Tại nghĩa trang, ban phụng vụ giáo xứ treo cờ, trang trí lễ đài; ban ánh sáng hoàn thiện và tăng cường thêm một số đèn cao áp, nhóm tông đồ thai nhi cũng nổ lực không kém để các cháu có nơi thật xứng đáng để an nghỉ, vì sự thiệt thòi quá lớn mà các cháu phải chịu.

Các phần mộ cũng được các gia đình, thân nhân lau chùi sạch sẽ; ngoài ra, có một số mộ đã dần xuống cấp nên các nhóm thợ cũng khẩn trương tu bổ lại. Đã có những áng hương ngút bay, mùi hoa thơm cỏ lạ phảng phất, báo hiệu niềm thương nhớ ngập tràn và lời nguyện cầu thiết tha.

Ai ai mà chẳng nhớ công đức, gương sáng của các ngài đã để lại như một kho tàng vô giá. Bởi thế “Uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây”, vì:  “Mẹ cha vất vả nuôi mình. từ khi trứng nước công trình biết bao. Làm con phải nhớ công lao, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” luôn là kim chỉ nam cho mỗi cuộc đời, hơn nữa vào dịp Lễ Các Thánh và Linh Hồn mà mọi người đang chuẩn bị hôm nay.

Giờ này người sống đang vội vàng lắng lo, và rồi tự nấm mồ ấy sẽ là dấu chỉ báo trước “Mọi sự dầu hay, hay dở, đều không chắc chắn, chỉ sự chết là chắc chắn sẽ xảy đến” (thánh Augustinô).
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH



Vườn hoa nhà xứ



Ban ánh sáng và người người tất bật



Ban phụng vụ miệt mài với công việc



Để lễ đài thêm phần long trọng và trang nghiêm



"Cõi nhân gian chưa được làm người, Chúa ôm con đưa về cội nguồn"



Trách nhiệm của con cháu



Nhóm thợ cũng vội vàng không kém



Tuy vậy, họ cũng dành chút thời gian ngắn ngủi để cầu nguyện cho cha cố Phaolô thân yêu trước phần mộ của Ngài



Nguồn hoa đang đủ để tỏ lòng tri ân đến người đã khuất
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây