Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Giao lưu thể thao

Chủ nhật - 09/09/2012 20:08
Đội bóng chuyền giáo xứ Phúc Bình và Vinh Hương, trước trận đấu
Đội bóng chuyền giáo xứ Phúc Bình và Vinh Hương, trước trận đấu
Chúa nhật 09.09.2012, nhận lời mời của các giáo xứ Phúc Bình và Phúc Lộc, thuộc giáo hạt Quảng Đức 1, Ban thể thao và khoảng 30 vận động viên cùng người hâm mộ giáo xứ Vinh Hương lên đường tham dự ngày hội giao lưu thể thao với các bộ môn bóng chuyền và bóng bàn, đặc biệt có cha Phêrô Cao Tiến Hà cùng đồng hành để cổ vũ cho phong trào.  
                                                                                                                                                                                                                                  

Nhà thờ giáo xứ Phúc Bình

8 giờ 00, lên đường trực chỉ giáo xứ Phúc Bình, về hướng Ban Mê Thuột khoảng 38 Km, trên Quốc lộ 14 thân quen, rẽ phải độ 200 mét, một giáo xứ non trẻ, với tuổi nằm nôi, chưa một lần được mừng sinh nhật. Nhưng đang trở mình xây dựng một giáo hội địa phương vững mạnh toàn diện, hừng hực niềm tin sống đạo với 10 giáo khu, 575 gia đình và khoảng 2700 nhân danh, chưa kể đến giáo họ biệt lập Vô Nhiễm. Ngày 21.12. 2011, chính thức được tách từ giáo xứ Phúc Lộc và nâng lên hàng giáo xứ, cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh, quản xứ tiên khởi.

9 giờ 30', sau phát biểu của đại diện các đội và lời khai mở của cha quản xứ Phúc Bình, trận đấu bóng chuyền khai cuộc. Hai hiệp đầu, lạ người, lạ sân và lạ cả bầu trời, đội bóng giáo xứ Vinh Hương bị choáng ngợp với lối chơi phòng thủ và tấn công nhịp nhàng của đội bạn. Ba hiệp sau, "cần cù bù thông minh", sáng tạo và cố gắng hơn, cũng nhờ vào sự động viên "quá" tích cực của cha Phêrô Cao Tiến Hà, dù thời tiết nắng nóng, chỉ với cái đầu trần, ngài vẫn bám sát, nhắc nhở và động viên từng cầu thủ "cố lên, dí thẳng xuống...", đến nỗi, ở đâu đó vang lên những tiếng "đùa như thật": "Xin mời huấn luyện viên bước ra khỏi sân và đứng cách xa lằn ranh 5 mét." ... có lẽ nhờ vào sự "lăn xả" của huấn luyện viên và của một số cổ động trẻ xứ nhà, hay cũng có thể thấy tinh thần toàn đoàn hiệp nhất và khởi sắc, nên đội bạn nhẹ tay và đỡ "áp đảo" hơn.
 

Những pha bóng khó quên


"Xin mời huấn luyện viên bước ra khỏi sân và đứng cách xa lằn ranh 5 mét"

11 giờ 15',  trận giao hữu bóng chuyền với giáo xứ Phúc Bình kết thúc, kết quả chung cuộc nghiêng về giáo xứ  Vinh Hương với tỉ số 3-2. Tất cả chúng ta, hai đội đều thắng, thắng trên bản thân để "đè bẹp" những thói xa hoa, hưởng thụ, thắng trong tình đoàn kết, yêu thương của con cái một Cha trên trời và mong rằng phong trào thể thao của hai giáo xứ và cả giáo hạt luôn được chú trọng và thăng tiến, lời phát biểu của cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh, quản xứ Phúc Bình trong bữa cơm trưa tại giáo xứ.
 

Cha Phêrô Cao Tiến Hà và cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh, hai "huấn luyện viên thời @" cỗ vũ cho phong trào

14 giờ 15', đến với giáo xứ Phúc Lộc. Giao hữu môn bóng bàn, sau khi khởi động để quen dần với không gian lạ lẫm, không gò bó và hạn hẹp như phòng ốc thể thao mà vận động viên xứ nhà thường tập luyện, các cầu thủ lần lượt được giao đấu với cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Nghĩa. Như "trứng chọi với đá", chỉ những thao tác chậm rãi, buông lơi, cây vợt điệu nghệ của ngài đã nhẹ nhàng đánh bại tất cả các tay vợt Vinh Hương. Chưa hết, dưới trướng của ngài còn có các cây vợt lão thành cũng chẳng kém xa với ngài bao nhiêu. Tuy thời gian không có nhiều để giao lưu và cọ xát, nhưng đây cũng là dịp để các cầu thủ học hỏi được nhiều điều bổ ích.
 
Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Nghĩa với các tay vợt Vinh Hương
 
15 giờ 30', thật may mắn cho đội bóng Vinh Hương, khi đến với giáo xứ Phúc Lộc, đúng vào ngày tổ chức giải bóng chuyền của giới gia trưởng các giáo họ trong xứ, vì vậy đội bóng chuyền giáo xứ Vinh Hương được hân hạnh gặp gỡ và giao hữu với giáo họ Thuận Thiên, đội bóng vô địch trong 5 giáo họ tham gia thi đấu. Được biết giáo xứ Phúc Lộc có 5 giáo họ: Thuận Thiên, Biển Nguồn, Thánh Mẫu, Thánh Gia và giáo họ Mân Côi. Sau 4 hiệp đấu, như lời cha xứ Phúc Bình đã thổ lộ, tất cả đều thắng. Đúng vậy, với tỉ số 2-2, hai đội đều thắng trong tình thần thể thao lành mạnh, hiệp nhất và yêu thương.
 

Những pha bóng đẹp


17 giờ, chào cha quản xứ và chụp hình lưu niệm, sau đó đoàn trở về với giáo xứ thân yêu.
 
ALBUM ẢNH

 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây