Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Lễ Đêm Giáng Sinh 2016

Chủ nhật - 25/12/2016 04:18

Đêm nay, đêm hoan lạc, đêm vũ trụ hân hoan vui mừng đón Chúa sinh ra, Ngài đem ánh sáng, đem bình an đến cho nhân loại, cho những tâm hồn biết mong chờ ngày Chúa đến. Đêm nay, đêm thánh vô cùng, đêm giao hòa đất với trời.

20 giờ 15' ngày 24.12.2016, tại Tượng đài Thánh Giuse, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương cũng hòa với Giáo Hội, mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu Giêsu giáng thế, thành tâm sám hối trong giờ canh thức. Tâm tình này được diễn tả qua các phân đoạn hoạt cảnh do các Hội đoàn, đoàn thể thể hiện.

Sau tâm tình khai mở và tuyên bố khai mạc giờ canh thức của thầy Phêrô Nguyễn Việt Dũng, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX chúc mừng Giáng Sinh đến với quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Giờ canh thức được chia ra thành 5 phần:

- Sáng tạo, sa ngã - Do Hội hiền mẫu và thiếu nhi giáo xứ phụ trách.
- Apraham và ơn gọi làm tổ phụ dân riêng - Đoàn thanh niên giáo xứ.
- Dân phạm tội bất trung, Mô sê vị tôi trung của Chúa - Đoàn thanh niên.
- Dân riêng bi lưu đày và mong đợi Đấng cứu thế - Đoàn thanh niên.
- Đấng Cứu Thế đến - Giáo lý viên phụ trách.

21 giờ 30', kết thúc giờ canh thức và kiệu Chúa Hài Đồng đến hang đá, cha quản xứ Phaolô chủ tế thánh lễ Đêm Giáng Sinh, cùng đồng tế với ngài có cha quê hương Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch.

"Hôm nay từ cõi trời cao thẳmBình an đích thực đến giữa chúng ta “, Con Thiên Chúa giáng trần Ngài đến với mỗi người chúng ta và trong giây phút này chúng ta hân hoan đón chào vị cứu tinh đã đến trần thế, cha chủ tế khai mở đầu lễ.

Quảng diễn Tin Mừng Lc 2,1-14, cha giảng lễ Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF chia sẻ với công đoàn phụng về thông điệp hoà bình mà Thiên Chúa muốn loan báo và trao ban cho loài người. Thông điệp đó chính là sự bình an của một "hài nhi bé thơ".

Trước hết là bình an của Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại qua tiếng hát thiên thần trong đêm Con Chúa giáng trần: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay". Chào đời trong hoàn cảnh nghèo hèn cùng cực, trên một cánh đồng hoang vắng, Hài Nhi Giêsu vẫn mỉm cười vì Ngài có thể nhìn thấy công trình tạo dựng toàn mỹ của Chúa Cha và nghe được tiếng hát thiên thần vọng từ trời cao. Tiếng vọng ấy là "sự nối kết mật thiết của tình Cha trên trời với Đức Giêsu trong suốt sứ mạng cứu độ".

Bình an trong vòng tay cha mẹ. Trong hoàn cảnh ấy, Hài Nhi Giêsu cảm thấy ấm áp trong vòng tay cha mẹ. Trẻ thơ luôn nhận được hơi ấm và sự bảo bọc từ vòng tay mẹ hiền. Chính tình thương của cha mẹ đã bảo vệ Hài Nhi Giêsu thoát khỏi tay Hêrôđê và "tình mẫu tử của Mẹ Maria sẽ theo Ngài suốt con đường thập tự cho đến khi 'gươm sắt đâm thủng tim mình".

Bình an giữa dân nghèo. Thiên chúa chọn cách ở cùng loài người không phải từ nơi cung điện nguy nga tráng lệ hay lâu đài lộng lẫy xa hoa mà trong máng cỏ nghèo hèn. Chúa muốn ở giữa dân Ngài với trọn vẹn những khổ đau thiếu thốn của kiếp người, vì tình yêu từ đời đời của Thiên Chúa là "khao khát dân nghèo" để cứu vớt chúng ta. "Ngài yêu thương tất cả mọi người, vượt ra khỏi những cấm kỵ của tục lệ, để vươn mình về phía dân ngoại, để giang tay ôm trọn những con người cùng khổ".

Cuối cùng, cha kết luận: "Biến cố giáng sinh của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, là một tin vui trọng đại,là nội dung Tin Mừng được mạc khải qua những dấu chỉ thật rõ ràng. Con Thiên Chúa đến để mang ơn cứu độ, niềm vui và sự bình an cho nhân loại. Chúng ta có thể nhận ra Ngài qua những gì bé nhỏ, tầm thường, nơi những người đơn sơ, nghèo hèn và qua những dấu chỉ của thời đại hôm nay".

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha quản xứ chúc mừng Giáng Sinh đến với cộng đoàn Dân Chúa Vinh Hương và cuối lễ, lúc 22 giờ 45' ngài cùng với thầy xứ, quý sơ, HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ đến các hang đá để nghe các đơn vị thuyết trình và cùng đánh giá.
 



























Đánh giá hang đá
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây