Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Gioan Baotixita

Thứ sáu - 24/06/2011 03:15

Giáo xứ Vinh Hương Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Gioan Baotixita

- “Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?”( Lc 1,66)

Hôm nay Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Hòa cùng niềm vui với hoàn vũ, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Vinh Hương hân hoan mừng lễ Quan Thầy.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 24.6.2011, trong tiếng kèn, hòa vào khúc nhạc với lời dẫn tung hô, là khởi đầu nghi thức xông hương trước Tượng Đài Thánh Quan Thầy. Sau đó, đoàn rước tiến vào Nhà thờ, đông đảo giáo dân như hòa mình vào dòng chảy của sự thánh thiêng hiếm có. Mọi suy tư, mọi phiền sầu của đời thường, lúc này đây đã tan biến để nhường chỗ cho lời tạ ơn, sự kính tôn một vị Ngôn sứ cho Đấng tối cao đã che chở, bảo bọc con dân Giáo xứ suốt chặng đường 54 năm qua.

Có tiếng kêu trong hoang điạ, trầm ngân cho nhân thế, chốn hoang địa hãy mau dọn đường, mau mau dọn đường Chúa đi…” Lời ca nhập lễ vang vọng như thôi thúc, đánh động mỗi tâm hồn hồi tâm hướng về bàn tiệc thánh thể, như lời dẫn lễ của cha Quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh: Việc đầu tiên là mỗi người phải tha thiết cầu nguyện cho nhau có tinh thần sẵn sàng để đón Chúa đến trong cuộc đời của mình bằng ân sủng, bằng các bí tích, bằng đời sống kinh lễ để sống hiệp nhất và yêu thương nhau, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Baotixita, ngài còn mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho cha nguyên Quản xứ tiên khởi Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai và các ông các anh mừng lễ Bổn mạng hôm nay.

“Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?”( Lc 1,66) Qua bài Tin mừng, cha Phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà giúp mọi người hiểu rõ về tình thương dào dạt của Thiên Chúa đã tặng ban qua những kỳ công sáng tạo, không để mặc cho con người phải thốt lên: “rồi đây cuộc sống mai ngày sẽ đi về đâu?” Nhờ vào biến cố Gioan Tẩy Giả mà thông điệp tình thương và sức sống hòa quyện lấy nhau để biến đổi mỗi tâm hồn, mỗi gia đình, sống hòa hợp và êm ấm hơn. Muốn được như thế mỗi người phải học tính khiêm nhường đến tột cùng như gương thánh Quan Thầy: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” và sự anh dũng hy sinh chịu chết vì Chúa Giêsu. Qua đó, ngài mời gọi giáo dân nhân ngày mừng lễ này phải làm sao thực hiện sứ mạng rao giảng và làm chứng Tin Mừng trong đời sống thường ngày.

Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay có cha Antôn  Nguyễn Xuân Huệ SVD là người con của Giáo xứ cũng về hiệp dâng và cầu nguyện cho xứ nhà. Với lời nguyện giáo dân và nghi thức dâng lễ vật của các em trong Ban Thánh vũ thật trang nghiêm và sốt sắng, thay cho cộng đoàn nói lên những lời sám hối, lời cầu xin ơn thứ tha và dâng lên nỗi ưu tư khắc khoải của cuộc sống vốn đầy dẫy cạm bẩy, thử thách đang chừng chực vây quanh.

Cũng xin nói thêm, theo truyền thống thường niên của Giáo xứ, vào trước ngày lễ Mừng Thánh Quan Thầy, có tổ chức một buổi Đại hội Dân Chúa, mục đích để nhìn lại các sinh hoạt năm qua, nơi đây công khai mọi vấn đề, từ đạo đức, đến kinh tế tài chánh, xây dựng, kể cả nhân sự để mọi người cùng tham luận, nhận ra được những thành công và tìm thấy bao điều đang tồn đọng, từ đó cùng nhau tìm hướng đi mới cho sự phát triển bền vững của Giáo xứ. Có những điều đáng quan tâm  mà quý cha Quản và Phó xứ đưa ra trong Đại hội là khía cạnh giáo dục đức tin, đạo đức gia đình, bời cơn lốc ly thân, ly dị đang có “đất sống” trong lòng Giáo xứ hôm nay, các ngài còn nói thêm muốn thăng tiến và phát triển mỗi giáo dân phải là những cộng sự viên đắc lực với Hội Đồng Giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc với bài ca được cộng đoàn cất lên: Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin Hội thánh Chúa, mà ban cho chúng con ơn hiệp nhất, ơn bình an. Xin gìn giữ xứ đạo chúng con trong quyền năng Chúa. Xin cho hết mọi người được biết yêu thương nhau, để xứng đáng là môn đệ của Cha.

Mừng lễ Quan Thầy Sinh nhật thánh Gioan Baotixita. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ, trong Giáo hội, biết chọn đường lối của Thánh nhân làm hướng đi của đời mình, biết noi gương bắt chước lòng khiêm hạ để dọn lòng cho Chúa lớn lên trong ta như lời tâm huyết:” Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”

Lời chúng con dâng, tựa như hương trầm tỏa ngát thiên nhan

Đoàn rước tiến vào nhà thờ

Dâng lên mọi niềm tin kính và nguyện cầu cho Giáo xứ thân yêu

Kính dâng lên Ngài bao công lao khắc khoải vun trồng và dâng lên trọn cả đời sống chúng con

Xin gìn giữ xứ đạo chúng con trong quyền năng Chúa.

Xin cho hết mọi người được biết yêu thương nhau,

để xứng đáng là môn đệ của Cha.

XIN MỜI XEM THÊM HÌNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây