Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Ngắm nguyện thứ tư Tuần Thánh

Thứ ba - 15/04/2014 19:50

Tổ chức ngắm vào dịp Mùa Chay hàng năm, đặc biệt vào Tuần Thánh không chỉ là làm sống lại nét văn hóa Công giáo Việt, mà chủ yếu là khơi dậy tâm tình thống hối trong mùa chay để giáo dân có dịp soi chiếu đời mình trong Tuần Thánh, hầu hòa mình vào hành trình lên Núi Sọ với Chúa Kitô.

Theo chương trình phụng vụ Tuần Thánh tại Vinh Hương, sáng thứ tư 16.04.2014, tại nhà thờ giáo xứ diễn ra 8 thứ ngắm Thương Khó, giáo họ Vinh Sơn đảm trách.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi lại:



 
Ông Gioan Baotixita Trần Xuân Mão
 
Thứ nhất thì ngắm
 
Khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, ma quỉ giục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc..

 

 
Bà Têrêxa Đặng Thị Kim Loan

Thứ hai thì ngắm
 
Khi Đức Chúa Giê-su đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng Giu-đa phải sa hỏa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giê-su lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giêt-sê-ma-ni, thì chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông thánh Gio-an.
 

Anh Antôn Nguyễn Hồng Cương

Thứ ba thì ngắm
 
Khi Đức Chúa Giê-su đã biết Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giê-su ra rước nó. Bấy giờ Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giê-su, mà Người đã biết lòng nó độc, thì nhịn mà chào nó.



 
Chị Matta Nguyễn Thị Linh Khẩn

Thứ bốn thì ngắm
 
Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giê-su cho An-nát, là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai-pha.
 

 
Anh Antôn Nguyễn Xuân Dung

Thứ năm thì ngắm
 
Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giê-su cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho ; thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-su cho mặc vua Hê-rô-đê xét.
 

 
Ông Giuse Nguyễn Văn Huệ

Thứ sáu thì ngắm
 
Khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giê-su, thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, thì khiến đánh Đức Chúa Giê-su cho đẹp lòng quân Giu-dêu.




Anh Giuse Nguyễn Văn Hiệu

Thứ bảy thì ngắm
 
Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giê-su đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo.



Bà Têrêxa Trần Thị Kim Liên

Thứ tám thì ngắm
 
Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy, cũng thương chăng ?



Áp ngắm: Ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Điệp và ông Antôn Nguyễn Việt Hải

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây