Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Thánh lễ cầu bình an cho năm mới

Thứ sáu - 20/02/2015 03:21

Ngày đầu năm, những giây phút ấm áp, thánh thiêng và thật cao quý. Bao tất bật lo toan thường ngày lùi xa để nhường chỗ cho lời tri ân, cho tình con người, cho tình nhân loại. Mùa xuân đã về, điểm tô bức tranh tạo hóa đẹp hơn, hoàn thiện hơn, cho con người xích lại gần nhau hơn và đặc biệt để mọi người nói lên lời tạ ơn.

Chính với tâm tình ấy đưa cộng đoàn đến với Chúa vào thời khắc thiêng liêng nhất trong thánh lễ cầu bình an cho năm mới do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha quê hương Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng thấy phó tế Giuse Nguyễn Gia Hoàng phụ tế.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nguyện xin Chúa ban bình an năm mới cho từng người, từng gia đình trong giáo xứ, để từ đó hiệp nhất và yêu thương sẽ nở rộ trong thánh ý của Thiên Chúa.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha quản xứ đề cao ân đức từ thập giá, nhờ thập giá và mỗi người được lớn lên từng ngày. Ngài nói, tất cả cuộc sống của ta là phải thể hiện "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi". Vui mừng đón tết, chắc hẳn sẽ có nhưng toan tính, lắng lo cho năm tới, nhưng sẽ không mấy hiệu quả khi không có được ân lộc từ Thiên Chúa. Bởi vậy mỗi người "hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay"

Những câu chúc mà chúng ta trao cho nhau trong những ngày đầu xuân. Tất cả đều muốn hướng về một tương lai sáng lạn. Xem ra, tất cả đều hướng về những của cải chóng qua, và những thành quả đó chỉ ở lại nơi trần thế mà thôi. Thiên Chúa mới chính là phần gia nghiệp và là cùng đích mà con người cần phải kiếm tìm. Ông bà và anh chị em hãy làm tốt bao nhiêu có thể trách nhiệm và bổn phận của mình, phần còn lại hãy phó thác trong tay Chúa.

Trước lời nguyện hiệp lễ, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX thay lời cho cộng đoàn giáo xứ chúc tết quý cha, quý thầy, quý sơ và ông cũng gởi đến cộng đoàn lời chúc bình an trong năm mới. Tiếp đến cha quản xứ ngỏ lời cảm ơn và ngài cầu chúc ơn Chúa Xuân luôn ở lại trong từng người, từng gia đình, cha ước mong cộng đoàn hãy luôn cộng tác với nhau để cùng xây dựng giáo xứ. Sau đó đến phần hái Lộc Xuân và kết thúc thánh lễ minh niên.

 












Hình ảnh: Huuchanh
Bài viết: Caohuong
 
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây