Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

Thứ sáu - 18/04/2014 23:31
Cùng với Giáo hội hoàn vũ sống trong bầu khi đau thương, buồn thảm nhất. Biến cố tử nạn mà Chúa Giêsu Kitô đã phải gánh chịu vì tội lỗi nhân loại. Cả không gian nhuốm màu tang tóc…
 
17 giờ 00, nhà thờ Vinh Hương hôm nay không hoa, không nến. Nhà tạm trống vắng, cha chủ tế Phêrô Ngô văn Thinh phủ phục trước bàn thờ, trước khi dẫn vào bài Thương khó theo Thánh Gioan, do hai anh Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Minh Quân cùng hát với linh mục chủ tế. Đặc biệt, trong thánh lễ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa hôm nay có cha Giuse Đào Thành Khang cùng cử hành.
 
Chia sẻ ngắn sau bài Thương khó, cha chủ sự nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ hãy biết tháp nhập mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để hiệp thông, cùng chịu đau khổ và cùng chết với Ngài. Chúng ta mở lòng ra với Chúa để Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta, khổ đau của chúng ta. Cha kết luận: “Hạt giống đã chịu huỷ hoại, chịu chết và chịu táng trong mồ để rồi nẩy mầm sống vĩnh cửu. Khổ đau và tội lỗi chúng ta phải bị mục nát đi để được sống lại vinh hiển với Ngài trong ngày phục sinh vinh quang”.
 
Tiếp đến, ông Đặng Xuân Lương xướng lời nguyện chung để cầu cho Hội Thánh, cho Đức giáo hoàng, cho hàng giáo sĩ, giáo dân và mọi người...
 
Sau phần cung nghinh và suy tôn Thánh giá là đến phần rước lễ. Cuối nghi thức tưởng niệm, giáo dân ở lại để hôn kính Thánh giá Chúa.
 







 
Ảnh chụp từ Video

Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây