Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương đón tiếp Quý linh mục Đăkmil và Đoàn Ứng sinh Chủng viện BMT

Thứ ba - 29/03/2016 00:43
- “Hãy chấp nhận sự mệt mỏi của mình và học cách nghỉ ngơi trong Chúa”

Những roi đòn hằn vết thê lương, bao dã tâm tranh luận, những giọt máu thấm đẫm vòng gai, giờ đây đã không còn. Thiên Chúa đã biểu dương quyền lực, đã đập tan xiềng xích tội lỗi, đã giã từ ngôi mộ lạnh lẽo để bước vào ánh sáng trong phúc ân rạng ngời. Đây chính là niềm vui cho cả nhân loại.

Cũng hòa vào niềm vui ấy, ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh (28.03.2016) Giáo xứ Vinh Hương hân hạnh được đón tiếp 50 Ứng sinh Chủng viện của giáo phận đến thăm viếng. Ngoài ra, cũng trong ngày này Vinh Hương hân hoan đón chào quý cha về tham dự ngày Hội thể thao dành cho các linh mục giáo hạt Đăkmil lần thứ II.

Cùng đồng hành với các Ứng sinh Chủng viện có cha Linh hướng Gioan Nguyễn Sơn và cha Giuse Nguyễn Quang Diệu. Tâm tình đầu tiên khi đến với Vinh Hương, đoàn ghé chào cha quản xứ, sau đó đại diện Ứng sinh trình bày ước nguyện và tha thiết được quý cha và cộng đoàn giáo xứ thêm lời cầu nguyện và hướng dẫn trong đời sống ơn gọi. Sau đó, đoàn có trao gởi đến giáo xứ món quà lưu niệm.

Tiếp đến mọi người tiến vào nhà thờ viếng Thánh Thể. Trong ý nguyện hiệp thông,  cha Linh hướng Gioan Nguyễn Sơn hướng dẫn lời cầu nguyện cho mỗi thành phần Dân Chúa Vinh Hương được hiệp nhất bình an trong ơn nghĩa Chúa, cho cha quản xứ được tràn đầy Ơn Thánh để chu toàn sứ vụ. Sau đó, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cảm ơn đoàn đã đến thăm, và cha cũng chia sẻ một vài tâm tình trong hành trình tìm kiếm ơn gọi của ngài, cha ước mong các Ứng sinh luôn chăm chỉ tìm hiều, học hỏi, tu luyện và phó thác để hành trình ơn gọi được vẹn tròn.

Trước khi đến với các giáo xứ Xã Đoài, Vinh An, Xuân Hòa và Xuân Lộc, đoàn nản lại Vinh Hương thêm 15 phút tại nhà khách giáo xứ để cùng giao lưu, đặc biệt giờ này có sự hiện diện của cha quản hạt Phaolô Nguyễn Thư Hùng, ngài đến đây để cùng vui ngày Hội thể thao linh mục giáo hạt Đăkmil.

Về với ngày Hội thể thao lần này, có 11 cha tham dự với hai bộ môn, bóng bàn và cờ tướng. Linh mục cao niên nhất có cha quản xứ Vinh An Anrê Trần Xuân Cương, linh mục trẻ ở xa nhất là cha Giuse Trần Xuân Thọ, giáo xứ Quảng Đà, ngài cũng là "cầu thủ" xuất sắc nhất trong bộ môn bóng bàn đợt này. Còn về cờ tướng, ngôi vị "quán quân" có lẽ phải dành cho cha philliphê Nguyễn Văn Hoàng.

Phải nói được rằng, sau những tháng ngày với bao công việc mục vụ dày đặc, các linh mục cũng cần có những giây phút  thư giãn. Qua những pha bóng, qua những quân cờ, các cha đã tìm được sự sảng khoái trong tình hiệp nhất, gắn bó giữa linh mục với nhau, để vì sự việc xây dựng con người, xây dựng giáo xứ và Giáo hội được trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa.


Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây