Giáo xứ Vinh Hương

Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria

Thứ bảy - 17/12/2011 04:03
- Kính viếng và cầu nguyện cho người đã khuất là trách nhiệm của mọi tín hữu
Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria

Đêm 14/12/11- Đêm định mệnh của bà cụ Maria, bà  được Chúa gọi về sau những ngày cấp cứu tại bênh viện Daklăk và hấp hối tại gia đình. Ngay trong đêm, những cú điện thoại và mạng Internet chuyển cho nhau những thông tin vừa nhận được – liên quan đến thân mẫu của cha Phaolô Nguyễn Công Minh, vị linh mục quản xứ thân yêu đã từng gắn bó với giáo xứ từ năm 1994 tới nay.

Sáng ngày 15/12/11, đại diện HĐGX đã lên đường thăm viếng bà cố tại tang gia. Ai cũng ngậm ngùi trước biến cố đau thương của tang quyến vị cha chung… cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bà cố được Chúa đón nhận về Thiên Đàng, và giáo xứ đã có một chương trình thăm viếng.

Chiều ngày 16/12/11, vào lúc 13 giờ, hai xe 16 chỗ lên đường tiến về giáo xứ Châu Sơn, HĐGX và đại diện các hội đoàn kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn bà cố. Cha quản xứ cám ơn sự quan tâm của bà con trong xứ. Ngài cho biết: “Giáo xứ Vinh Hương có một vị trí quan trọng trong trái tim bà cố. Tấm hình trước linh cửu được chụp ở giáo xứ. Tôi tin chắc răng bà sẽ tiếp tục cầu bầu cho giáo xứ một khi bà được trình diện trước tòa Chúa.

Tối 16/12/11 cũng là đêm trình nhạc hội Giáng Sinh giáo phận, nên ca đoàn giáo xứ với 50 thành viên cũng tham gia với một tiết mục hợp xướng, họ đã thu xếp khởi hành sớm hơn để có giờ thăm viếng bà cố và an ủi tang gia. Anh chị em đã cầu nguyện cho bà cố được hưởng lòng thương xót Chúa, sau một đời tận tụy phụng sự Chúa và Giáo hội. Xin ghi những tâm tình cầu nguyện trước linh cửu:

LỜI TỪ BIỆT BÀ CỐ MARIA

Kh 21,1-7

Cùng tụ họp nơi đây để chào từ biệt bà cố là thân mẫu của cha quản xứ thân yêu, chúng ta có thể nói với nhau rằng bà là người hạnh phúc và thành công trên đời. Với 91 tuổi đời, bà đã có tuổi đời vừa đủ; với 6 người con, bà đã có một linh mục  và những người con thành đạt, bà cũng đã trông thấy cháu chắt, và trên hết mọi sự đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời.

Lời Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận nói với chúng ta : « Kitô hữu đừng buồn như những người không hy vọng ».

664.Người lạc đường, thất vọng; người không biết đích, vô vọng; người tiến về đích, hy vọng; ở đó con sẽ gặp Thiên Chúa, Cha nhân từ đợi chờ con, con sẽ toại vọng.

665.Ðối với người không biết đích, giờ chết là giờ thất vọng, vì mất tiền tài, mất khoái lạc, mất bằng hữu; trước mắt họ, toàn tối tăm, hư vô sụp đổ.
Ðối với con, cuối con đường hy vọng tràn ngập ánh sáng.

Sự ra đi của bà Maria vào lòng đất lạnh là một quá trình tự nhiên của vật chất, nhưng nó không có nghĩa là đi vào ngõ cụt tăm tối mà là tiến vào trời mới đất mới. Cuộc đời con người sống được tám mươi hay một trăm tuổi đi nữa, cũng chẳng là gì so với tuổi đời vũ trụ. Để đi đến đó, con người phải vượt qua biết bao nhiêu hiểm nguy, biết bao nhiêu bệnh tật, v...v? Nhưng khi con người từ biệt trần thế, mọi sự thuộc thế giới vật chất đều hão huyền, chỉ còn lại tình mến Chúa yêu người mà họ đã chắt lọc qua thời gian hiện hữu trên trần gian nầy. Đúng như lời Chúa nói: “Của Cêsar, trả cho Cêsar; của Thiên Chúa trở về với Thiên Chúa”.

Bà Maria đã một đời phụng sự Chúa, luôn cố gắng tuân phục ý Ngài, nay bà mỉm cười thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng. Qua những lần gặp gỡ bà, nhiều người nhận ra sự khiêm tốn của bả trong cách đối đãi với người khác, không muốn làm phiền một ai cả. Điều nầy nói lên vẻ đẹp tâm hồn một người Kitô hữu là biết qutên mình và nghĩ đến người khác. Lời của Chân phước Gioan Phaolô 2: “thành công lớn nhất của đời người là nên thánh”. Bà được biết đến như là một người Kitô hữu đạo hạnh và gương mẫu, đã chu toàn bổn phận nuôi dạy con cái và giữ gìn gia đình nề nếp.

Thi sỹ Tagore diễn tả về sự chết:

           “Bởi yêu cuộc đời nên tôi cũng yêu cả sự chết.

Ôi Thượng Đế, kính lạy Người lần cuối.

   Như đàn hạc hoài hương,

   ngày đêm hối hả bay về tổ ấm trên núi cao,

   xin cho đời tôi phiêu du tới quê hương vĩnh cửu ngàn thu”

(Thơ: Tagore)

        Xin Chúa luôn ở lại với chúng con, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn này. Xin giúp chúng con hiểu được ý muốn của Chúa trong hoàn cảnh đau thương này và nhất là xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho linh hồn Maria và đón nhận vào trong vòng tay yêu thương của Chúa vì chúng con tin chắc rằng Chúa đã khắc tên Maria trong lòng bàn tay Chúa.

 

ALBUM ẢNH

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG KÍNH VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ MARIA

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây