Giáo xứ Vinh Hương

Hiền mẫu Vinh hương - Ngày tĩnh huấn tại giáo phận

Chủ nhật - 03/09/2017 17:50
Hưởng ứng ngày tĩnh huấn dịp kính lễ thánh Mônica, bổn mạng các bà mẹ Công giáo giáo phận được tổ chức tại khuôn viên giáo họ Giuse, Ban Mê Thuột vào ngày 25-25/8/2017. Hiền mẫu Vinh Hương đi tham dự được 50 chị em, trong đó có cả giáo họ Phaolô.

Trước lúc lên đường, chị em tề tựu trước tòa Đức Mẹ để đọc kinh cầu nguyện, đây là nét đẹp luôn được lưu giữ mỗi khi đi ra khỏi xứ để tham dự bất kỳ một sự kiện gì. 

Khởi hành lúc 6 giờ và tới nơi đúng 8 giờ, tuy có muộn hơn tí xíu so với nhiều đơn vị khác, nhưng các chị em đã nhanh tay dựng lều trại.

9 giờ 00, đón Đức giám mục Vinh Sơn và rước kiệu thánh Mônica trong bầu khí trang nghiêm.

Mở đầu bài chia sẻ, Đức cha diễn giải về hồng ân Thiên Chúa ban cho người vợ, người mẹ, đặc biệt trong Năm kim khánh của giáo phận và tri ân những tiền nhân đã ra đi trước chúng ta.

Tiếp đến bài chia sẻ của linh mục Lu-Y Nguyễn Quang Vinh chánh xứ Đức An KonTum. Ngài nói đến vai trò giáo dục đạo đức trong gia đình, mà người vợ, người mẹ, ví như ánh mặt trời,đem ánh sáng tỏa lan khắp mọi nơi. Sức nóng mặt trời sẽ làm ấm lên những nơi lạnh lẽo, khô cằn.

Người mẹ có tâm hồn cao thượng luôn biết tận tình, hy sinh lo cho chồng con và phải luôn tỉnh táo để biết lắng nghe, tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề thấu đáo. Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi nhiều bất hòa khi người mẹ biết hy sinh nhẫn nhục, tỉnh táo sẽ tránh được cảnh (ông ăn chả, bà ăn nem).

Khi người vợ luôn giữ vững đức tin, sẽ được khiêm nhường, đoan trang, liêm khiết, tế nhị dễ cảm thông, không chút ác ý, thường sẽ là gương sáng cho chồng cho con.

Nhớ lại cuộc đời của thánh Mônica, chúng ta tưởng chừng như ngài sống cam chịu, nhưng  thưc sự ngài sống rất mạnh mẽ trong đức tin và ngài đã hoán cải được chồng con là Augustino trở lại và mẹ chồng cay nghiệt cũng đã thấy gướng sáng đạo đức của ngài mà trở lại. Một tấm gương sáng mà mọi người ai cũng phải noi theo.

Qua 2 ngày được nghe thuyết giảng thật hữu ích cho trên 5000 bà mẹ, đây là dịp để được lắng đọng trong tâm hồn mọi người.

Nói đến phụ nữ, thì từ cổ chí kim các thi sĩ đã viết lên nhiều áng văn chương là nguồn cảm hứng suối nguồn trong thi ca…

Ước gì trong những ngày tĩnh huấn sẽ là những bài học đi vào long người và đem lại thành công trong cuộc sống gia đình.

Dẫu biết rằng (hạnh phúc nào cũng tốn nhiều nước mắt).
 


 
 

Tác giả bài viết: AnnaKim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây